Nhà báo Hồ Viết Thịnh với "Đàn bà xấu là thất bại của thời đại"
Chưa lập gia đình nhưng nhà báo Hồ Viết Thịnh vừa trình làng một cuốn sách lấy cảm hứng từ cuộc sống gia đình. Có khi, tác giả đóng vai là một người chồng, khi lại hóa thân thành một người vợ, tất cả gặp nhau ở hôn nhân với không ít tình huống dí dỏm, vui tươi.
Chất liệu có từ công việc
Chia sẻ về cuốn sách “Đàn bà xấu là thất bại của thời đại” của mình, nhà báo Hồ Viết Thịnh đưa ra một nhận định: Đàn bà là hằng ha sa số bí ẩn. Sự bí ẩn của đàn bà luôn khiến cho đàn ông bất lực trong việc giải mã, nhưng cũng chính sự bí ẩn đó của đàn bà khiến cho đàn ông luôn muốn khám phá.
Nói về ý tưởng thực hiện cuốn sách này, nhà báo Viết Thịnh cho biết, cuốn sách là tập hợp những tác phẩm của anh được đăng tải trên báo chí, có khi lại trên trang cá nhân của mình.Khi gom nhặt lại các tác phẩm đó, anh trau chuốt nó bằng ngôn ngữ, dẫn dắt câu chuyện một cách vui tươi hài hước. “Tôi biết rằng trên thị trường sách hiện nay không hiếm những cuốn sách viết về hôn nhân, gia đình và cả đàn bà, đàn ông, nhưng ở cuốn sách này của mình, tôi không đưa vào đó những trải nghiệm, những triết lý cao siêu…”- Nhà báo Hồ Viết Thịnh nói
![]() |
Nhà báo Hồ Viết Thịnh tiết lộ thêm, chất liệu trong cuốn sách được anh lấy từ rất nhiều nguồn, đó có thể là những chuyện anh nghe được, đôi khi là qua những cuộc tiếp xúc với các chuyên gia, tham gia các tọa đàm, các buổi trò chuyện…và thậm chí cả trên bàn nhậu nữa.Bên cạnh đó có 3 từ khóa được nhắc lại nhiều lần là “đàn ông”, “đàn bà” và “hôn nhân”, nhưng tác giả lại thừa nhận mình là người thiếu 2 thứ là “đàn bà” và “hôn nhân”.
Nhiều đọc giả sẽ đặt câu hỏi tại sao tác giả chưa lập gia đình, chưa phải là nhân vật chính trong một cuộc hôn nhân mà lại có thể viết ra sách được ?. Nhà báo Viết Thịnh cho hay, nghề báo với tôi vốn là một nghề hết sức thú vị bởi nghề này cho tôi cơ hội đi được nhiều nơi, nhưng đặc biệt được tiếp cận và trò chuyện được nhiều người ở nhiều vị trí khác nhau, nghề nghiệp khác nhau.
“Độc thân kể ra cũng có cái hay đấy chứ, nếu người lập gia đình nhìn vào hôn nhân bằng con mắt của người trong cuộc, tôi nhìn bằng tư cách của một người quan sát và ghi chép” - nhà báo Hồ Viết Thịnh hóm hỉnh nói.
Bí ẩn của đàn bà cũng là sự hấp dẫn
Trong tác phẩm “Đàn bà xấu là thất bại của thời đại” có những mẩu câu chuyện nhỏ chứng minh với đàn ông, mọi nguyên lý và định nghĩa, mọi thói quen và khả năng đều bất lực trước việc lý giải bí ẩn của đàn bà.
Có thể kể đến như chuyện đàn bà lần đầu được trai mời đi uống nước, hỏi uống gì thường bẽn lẽn khép nép: “Dạ, em uống gì cũng được". Gã bồi bàn lắm mồm đứng bên cạnh chắc cũng quen câu này nên tủm tỉm lên tiếng: “Dạ thưa chị, quán em chưa bán loại nước: Gì cũng được".
![]() |
Hết chuyện uống nước đến việc rủ nhau đi ăn. Đàn bà khi được trai hỏi hôm nay em thích ăn gì thường ý nhị, thẽ thọt: “Dạ tùy anh". Trai bảo: “Ăn thịt chó nhé". Đàn bà giãy nảy: “Eo ơi, kinh khủng, sao đàn ông các anh có thể ăn được món đó". “Vậy em thích ăn gì?", trai hỏi lại. Đàn bà đáp: “Dạ, tùy anh". “Vậy ăn lươn om chuối đậu nhé?". Đàn bà lại vùng vằng: “Món đó càng ghê nữa". Trai nóng mặt nói to: “Vậy ăn gì?". Đàn bà vẫn điểm nhiên: “Dạ tùy anh". “Thế ăn cháo nhé". “Không, em ốm đau gì mà ăn cháo". “Thế ăn gì?". “Dạ tùy anh". "Thế ăn cơm nhé". “Cơm nhà em cũng có, mắc gì ra phố ăn cơm".
Rồi khi đàn ông đàn bà sống trong hôn nhân, đàn bà tự dưng nói: “Chồng ơi em yêu chồng lắm". Đàn ông đoán chắc đàn bà đang phải lòng chiếc váy nào đó. Nhưng không, đàn bà đang thích đổi chiếc xe đang chạy sang con đời mới. Đàn ông cầu canh mượn đổi xe cho vợ. Đang tưởng tượng đến cảnh cảm động sướt mướt vì món quà đặc biệt thì đàn bà đã tru tréo: “Tháng nào cũng đóng tiền cho tôi thì tiền đâu mà đổi xe hả? Ông dám lập quỹ đen à?".
Với bốn phần: Đàn bà trong mắt đàn ông; Đàn ông trong cõi hôn nhân; Đàn bà đa sắc và Nước mắt đàn ông. Cuốn sách “Đàn bà xấu là thất bại của thời đại” tập hợp những câu chuyện ngắn với giọng văn hóm hỉnh, hài hước về suy nghĩ, cách hành xử của phụ nữ trong mắt đàn ông ở nhiều tình huống của cuộc sống.
“Đàn bà xấu là thất bại của thời đại” của nhà báo Hồ Viết Thịnh được ra mắt vào tháng 3, tháng dành để tri ân những người phụ nữ, dù khẳng định không dựa vào triết lý nhưng cuốn sách là một cẩm nang thời đại 4.0 bỏ túi cho nhiều người, đặc biệt là cánh mày râu. Viết Thịnh mong muốn mọi người hãy đọc tác phẩm của anh như một sự giải trí đơn thuần, nếu có điều gì trong cuốn sách đưa lại cho các bạn một lựa chọn nào đó khả dĩ tốt, đó sẽ là niềm hạnh phúc của tác giả.
Nhà báo Hồ Viết Thịnh sinh năm 1988, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện đang công tác tại báo Pháp Luật TP. HCM.
Anh gắn bó với báo Pháp Luật TP. HCM từ năm 2009, khi vẫn còn là sinh viên năm cuối. Hiện anh là một nhà báo chuyên về mục Văn hóa, xã hội.
Hoàng Huy/Công Luận
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm tăng gần 13%
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 21%. Kết quả này cho thấy nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường đang phục hồi, đồng thời phản ánh sự chủ động của doanh nghiệp trong điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và mở rộng thị trường.
Đồn Biên phòng Quang Chiểu: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy
Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và Công an xã Mường Chanh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng được củng cố, phát triển với nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.
Vệt nắng trên mặt biển
Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Và chính khoảnh khắc ấy lại khiến một vùng biển trở nên đặc biệt. Từ độ cao hàng trăm mét, Bãi Đông hiện lên như một dải lụa xanh. Khi mặt trời nhô cao, những tia nắng đầu hè chạm xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng óng ánh, nối dài giữa biển khơi. Một khoảnh khắc rất đỗi bình dị, nhưng lại đủ để khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của một trong những vùng biển đẹp nhất xứ Thanh.
Nhiều trường Đại học công bố điểm sàn năm 2026
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 01/7 đến trước 17h ngày 10/7, các cơ sở giáo dục đại học phải công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật sẽ công bố điểm sàn vào ngày 08/7. Đến thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam hoạt động thiện nguyện tại xã Bát Mọt
Trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, sáng ngày 04/7, Đoàn Thanh niên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp với UBND xã Bát Mọt và Công an xã Bát Mọt tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà an sinh cho Nhân dân trên địa bàn.
Nông nghiệp Thanh Hóa ước đạt mức tăng trưởng 3,6%
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất Nông nghiệp của Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ước đạt 3,6%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Tăng cường quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu.
Thanh Hóa gieo cấy được 70% diện tích lúa vụ Mùa
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 03/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 75 nghìn ha lúa, đạt gần 70% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa cấy đạt khoảng 64 nghìn ha, còn lại là diện tích gieo sạ.
101 học sinh được tuyên dương ''Ngàn hoa việc tốt'' năm 2026
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh vừa tổ chức lễ tuyên dương ''Ngàn hoa việc tốt'' năm 2026.


Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.