Đường dây nóng: 0237 3721150

Tìm thấy nhẫn chồng quá cố tặng ở Phần Lan sau 47 năm đánh rơi ở Mỹ

Debra McKenna, 63 tuổi tin rằng mình đã được gửi thông điệp từ người chồng quá cố sau khi chiếc nhẫn bị mất ở Mỹ bỗng tìm thấy ở Phần Lan mà không tài nào giải thích được.

20/02/2020 22:02

 

Tìm thấy nhẫn chồng quá cố tặng ở Phần Lan sau 47 năm đánh rơi ở Mỹ - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Debra đã khóc khi nhận lại chiếc nhẫn bị mất

Debra McKenna đã được chồng quá cố là Shawn tặng nhẫn vào năm 1973. Khi ấy, bà còn học trung học trong khi ông Shawn chuẩn bị rời trường đại học.

Không lâu sau đó, bà Debra vô tình để quên chiếc nhẫn trong phòng tắm của một cửa hàng bách hóa ở thành phố Portland, thuộc bang Maine, Mỹ khi tháo nhẫn ra để rửa tay. Dù mất nhẫn nhưng bà không quá buồn. Cặp đôi kết hôn được 40 năm cho đến khi ông Shawn qua đời vào năm 2017.

 

Tìm thấy nhẫn chồng quá cố tặng ở Phần Lan sau 47 năm đánh rơi ở Mỹ - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chiếc nhẫn bị mất có khắc tên viên tắt của ông Shawn McKenna và ngày tốt nghiệp trung học

Đến tháng 1 vừa rồi, một người đàn ông tên Marrko Sarinen sử dụng máy dò kim loại trong công viên ở Kaarina, Phần Lan đã tìm thấy một chiếc nhẫn chôn sâu 20 cm dưới đất. Ông Marrko vốn là người chẳng hào hứng gì ngoài việc sử dụng máy dò cho các cuộc tìm kiếm của mình, thế nhưng ông đã vô cùng hứng thú khi khám phá ra chiếc nhẫn có khắc dòng chữ "trường trung học Morse".

Ông Marrkko đã liên lạc với hội cựu học sinh của trường, xác định ông Shawn McKenna là chủ sở hữu của chiếc nhẫn vì nó được khắc chữ cái đầu "SM" và ngày tốt nghiệp năm 1973.

"Thật cảm động khi trong thế giới tiêu cực này vẫn có những người đàng hoàng bước tới bên bạn và tạo ra động lực. Có những người tốt trên thế giới và chúng tôi cần nhiều hơn những người như thế", bà Debra nói với báo Bangor Daily News.

Người phụ nữ 63 tuổi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi chiếc nhẫn người chồng quá cố tặng lại được tìm thấy ở trong một khu rừng Phần Lan. Mặc dù ông Shawn đã từng đến Phần Lan làm việc vào đầu những năm 1990 nhưng ông chưa bao giờ đi đâu gần khu vực Kaarina.

 

Tìm thấy nhẫn chồng quá cố tặng ở Phần Lan sau 47 năm đánh rơi ở Mỹ - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Shawn và bà Debra thời trẻ

Bà Debra tin rằng sự trở về đột ngột của chiếc nhẫn là một thông điệp từ người chồng quá cố. Cặp đôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với 3 người con chung. Cái chết của ông Shawn vì bệnh ung thư 2 năm trước đã khiến bà hết sức cô đơn và bơ vơ.

"Shawn thường nói không có sự trùng hợp nào cả", bà Debra cho biết.

Trà Xanh/Dân Trí

Theo DS


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Nét đẹp đầu xuân của người Thái Thanh Hóa

Nét đẹp đầu xuân của người Thái Thanh Hóa

20:00 , 17/02/2026

Trong các phong tục đón năm mới của đồng bào dân tộc Thái Thanh Hóa, tục lấy nước đầu năm là một nét văn hóa đặc sắc, vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa thể hiện bản sắc truyền thống.

Công an Thanh Hóa: Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong đảm bảo an ninh trật tự

Công an Thanh Hóa: Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong đảm bảo an ninh trật tự

18:53 , 17/02/2026

Bước sang năm 2026, khi tình hình thế giới tiếp tục được dự báo là có nhiều biến đổi phức tạp, khó lường, cùng sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vừa có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh để làm rõ hơn phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ của lực lượng Công an Thanh Hóa trong bối cảnh này.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét từ đêm mùng 1 Tết

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét từ đêm mùng 1 Tết

18:05 , 17/02/2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện một bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới nước ta. Từ đêm 17 đến ngày 19/2, tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Hình tượng con ngựa trong điêu khắc, hội họa

Hình tượng con ngựa trong điêu khắc, hội họa

18:00 , 17/02/2026

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, ngựa là loài vật quen thuộc, gắn bó mật thiết với con người từ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất đến những trang sử hào hùng của dân tộc. Ngựa mang trong mình vẻ đẹp của sức mạnh bền bỉ, sự nhanh nhẹn, dẻo dai, cùng đức tính trung thành, nghĩa tình - biểu tượng của tinh thần kiên cường và khát vọng vươn xa. Chính bởi vẻ đẹp hài hòa giữa hình thể và phẩm chất ấy, hình tượng con ngựa đã để lại dấu ấn đậm nét trong nghệ thuật tạo hình, đặc biệt là trong lĩnh vực hội họa và điêu khắc.

Sắc xuân Mường Đủ

Sắc xuân Mường Đủ

16:16 , 17/02/2026

Mường Đủ xưa - nay là xã Thạch Bình, vùng đất yên bình nơi hạ lưu sông Bưởi, nơi đồng bào Mường và Kinh quần cư qua bao thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đã nhiều đổi thay, nhưng mỗi dịp xuân về, bản làng nơi đây vẫn lưu giữ trọn vẹn không khí Tết truyền thống - mộc mạc, ấm áp và đậm hồn quê.

Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah

Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah

16:13 , 17/02/2026

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định kèm tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Nipah”, áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và có hiệu lực từ ngày 13/2.

Tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu

Tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu

16:03 , 17/02/2026

Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm trên thế giới, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu.

Hồi Xuân rộn ràng đón Giao thừa 2026

Hồi Xuân rộn ràng đón Giao thừa 2026

11:20 , 17/02/2026

Tại sân Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồi Xuân, UBND xã đã tổ chức Đêm hội đón giao thừa – Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân các thôn, bản trên địa bàn tham dự.

Người dân Mường Lát chào đón năm mới Bính Ngọ

Người dân Mường Lát chào đón năm mới Bính Ngọ

11:15 , 17/02/2026

Hoà chung không khí rộn ràng của người dân cả nước, người dân xã vùng cao Mường Lát và các xã lân cận đã được chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Đây là lần đầu tiên đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây được trực tiếp xem pháo hoa ngay trên quê hương mình.

Quan Sơn hân hoan chào đón năm mới 2026

Quan Sơn hân hoan chào đón năm mới 2026

11:11 , 17/02/2026

Không chỉ ở trung tâm thành phố, không khí đón Xuân mới cũng lan tỏa đến các địa phương miền núi. Tại xã Quan Sơn, lần đầu tiên chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức, mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho bà con các dân tộc trên địa bàn.