Đường dây nóng: 0237 3721150

Vẻ đẹp non nước Như Thanh

(TTV) - Như Thanh là vùng đất non nước hữu tình, nơi vẻ đẹp thiên nhiên giao hòa với nhiều thắng cảnh làm say lòng du khách muôn phương. Nhắc đến Như Thanh là nhắc đến Vườn Quốc gia Bến En - một quần thể thiên nhiên kỳ thú và độc đáo. Vườn quốc gia Bến En cách trung tâm huyện Như Thanh 9 km về phía Tây, gồm 16 tiểu khu sinh thái và vùng hồ Sông Mực.

16/05/2022 00:56

 

Hồ sông Mực là trung tâm của Vườn Quốc gia, được ví như Hạ Long trên cạn của xứ Thanh. Truyện kể rằng, thuở xưa, con của Long vương, một hôm lên rừng du ngoạn, vì mải chơi mà quên cả lối về và rồi yên nghỉ ở nơi này. Tích xưa được truyền lại qua năm tháng khiến Bến En xanh thấm đẫm vẻ đẹp mang sắc màu huyền thoại.

Nguồn lợi thủy sản của hồ Sông Mực còn hình thành nên nghề chài lưới trên vùng đất này. Việc đánh bắt được truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nghề truyền thống của người dân sống ven sông Mực. Sản phẩm cá tôm, đặc biệt là cá Mè Sông Mực đã đi vào đời sống như một nét văn hóa ẩm thực độc đáo của cư dân nơi đây. Hiện tại, hoạt động nghề cá trên Hồ Sông Mực đã được chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, với mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản quý giá trong lòng hồ.

Vườn quốc gia Bến En có hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Những loài thực vật quý hiếm như lim xanh, gội, mỡ, sồi… tạo thành lớp rừng nguyên sinh bao phủ quanh các đảo. Người xưa nói: đất lành, chim đậu. Nhiều loài chim thú đã tìm đến, quần cư, sinh tụ, tạo nên vẻ đẹp hoang dã cho cảnh quan vườn Quốc gia. Nổi tiếng nhất trong hệ sinh thái Bến En là cây lim xanh tại xã Xuân Khang, mà theo nhận định của cán bộ kiểm lâm, cây đã tồn tại cả nghìn năm, minh chứng cho sức sống trường tồn của hệ sinh thái Bến En.

Rời Hồ sông Mực, đến với xã Xuân Thái, huyện như Thanh, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của đồng bào các dân tộc nơi đây. Xuân Thái giàu tiềm năng du lịch, không chỉ bởi vùng đất này có nhiều thắng cảnh, mà còn bởi sự độc đáo, đa dạng về bản sắc văn hóa. Xã Xuân Thái là nơi tập trung sinh sống của đồng bào Thái, Mường, Kinh, trong đó người Thái chiếm đa số. Hiện nay, người Thái nơi này vẫn giữ được những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào mình. Những dịp lễ, tết, phụ nữ Thái trong trang phục truyền thống rực rỡ, sẽ gõ chiêng, khua luống và múa hát. Tất cả tạo nên một không gian sôi động, cuốn hút...

Tại Xuân Thái có một hang động đẹp, đó là hang Lèn Pót. Hang còn có tên gọi khác là Trư Thạch Sơn- vì nằm ở lưng chừng ngọn núi có hình con lợn rừng. Qua cửa hang, vào bên trong sẽ như bước vào một không gian kỳ thú. Thạch nhũ buông từng chùm, với nhiều hình thù kỳ dị, gợi mở trí tưởng tượng của người xem về một thế giới đầy bí ẩn của tạo hóa. Bởi vậy, hang động này gắn với nhiều giai thoại hấp dẫn, mang sắc màu liêu trai, huyền ảo. Hang Lèn Pót có chiều dài khoảng 200m. Càng vào sâu, lòng hang càng rộng và đẹp, với nhiều thạch nhũ và ngóc ngách cần khám phá. Nằm khá gần lòng hồ sông Mực, hang  Lèn Pót hứa hẹn sẽ là điểm kết nối du lịch mới đầy hấp dẫn của Như Thanh.

Tại bản Lúng, xã Xuân Thái có khu vực ven hồ Sông Mực rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp với việc tổ chức du lịch dã ngoại… Đến với nơi này, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mà còn có dịp trải nghiệm những hoạt động du lịch mang đậm chất cộng đồng. Ẩm thực truyền thống dân tộc Thái là thế mạnh của đồng bào nơi đây.  Khi tham gia chuyến du lịch bên hồ, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc, do người dân chế biến ngay tại chỗ; với những kĩ thuật và phong cách chế biến vừa dân dã, vừa  hấp dẫn.  Cùng với việc thưởng thức ẩm thực, nếu du khách cho nhu cầu, sẽ được phục vụ các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Thời gian qua, chính quyền xã Xuân Thái đã tạo điều kiện cho bà con bản Lúng tham gia các lớp tập huấn về kiến thức, kĩ năng làm du lịch cộng đồng. Bởi vậy, dù hình thành chưa lâu, nhưng dịch vụ du lịch trải nghiệm bên hồ Sông Mực đã bắt đầu được tổ chức bài bản. Nếu phát triển ổn định, hoạt động du lịch này sẽ là thế mạnh mới của Xuân Thái.

Như Thanh không chỉ có nhiều thắng cảnh, giàu bản sắc văn hóa, mà còn có những di tích lịch sử quan trọng, trong đó nổi tiếng nhất là lò cao kháng chiến Hải Vân, niềm tự hào của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp… Những di tích, thắng cảnh này là nền tảng để du lịch Như Thanh phát triển. Như Thanh mang vẻ đẹp của một vùng non nước thơ mộng, có thể chinh phục mọi du khách ghé chân đến nơi này. Nếu phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, Như Thanh hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch xứ Thanh trong tương lai không xa./.

An Thư- Xuân Quang/Chuyên mục Phát triển du lịch ngày 12.5

Trình bày: Minh Hương - Yến Vy

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Hòa nhạc thính phòng tri ân các giá trị nhân văn

Hòa nhạc thính phòng tri ân các giá trị nhân văn

18:33 , 25/05/2026

Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức cùng Công ty Impressivo Production & Enterprise vừa tổ chức thành công buổi Hòa nhạc thính phòng với chủ đề "Tri ân" (In Gratitude). Chương trình đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những thanh âm cổ điển sâu lắng kể nên câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc.

Hội Gióng Đền Phù Đổng 2026: Tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Gióng

Hội Gióng Đền Phù Đổng 2026: Tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Gióng

18:33 , 25/05/2026

Cuối tuần qua, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Hội Gióng Đền Phù Đổng; Tuần lễ Văn hoá - Du lịch và kết nối thương mại về miền Di sản năm 2026”.

Sắc màu di sản văn hoá Thiệu Quang

Sắc màu di sản văn hoá Thiệu Quang

08:17 , 25/05/2026

Ngược dòng sông Mã về vùng đất Thiệu Hóa xưa, nơi có Ngã Ba Bông, ta sẽ gặp một dải đất bán sơn địa, sông bao quanh ba bề bốn bên. Đó là xã Thiệu Quang, và nằm ở vị trí trung tâm của vùng đất cổ ấy chính là làng Nhân Cao.

Tiếp tục khai quật khảo cổ học đàn tế Nam Giao

Tiếp tục khai quật khảo cổ học đàn tế Nam Giao

08:34 , 24/05/2026

Hiện nay Ban quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam triển khai công tác khai quật khảo cổ Đàn tế Nam Giao - Tây Đô, thuộc Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, nhằm làm rõ diện mạo di tích, phục vụ công tác bảo tồn và phục dựng các nghi lễ truyền thống.

Xu hướng du lịch hè của du khách Việt

Xu hướng du lịch hè của du khách Việt

18:35 , 23/05/2026

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến “mới nổi” đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay. Theo đó, du khách đang hướng đến những khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa.

Tuần du lịch Ninh Bình 2026

Tuần du lịch Ninh Bình 2026

18:35 , 23/05/2026

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 30/5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Hà Nội vào top thành phố nhiều sắc màu nhất thế giới

Hà Nội vào top thành phố nhiều sắc màu nhất thế giới

18:35 , 23/05/2026

Theo công bố từ JustCover (thuộc Tập đoàn Zurich Insurance Group – Thụy Sỹ), Hà Nội đã vinh dự lọt top 10 thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới.

“Gánh vị Đà Nẵng” hút khách đến với phố biển mùa du lịch hè

“Gánh vị Đà Nẵng” hút khách đến với phố biển mùa du lịch hè

18:33 , 23/05/2026

Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng du khách trong nước và quốc tế.

Say đắm vẻ đẹp thác Hiêu giữa đại ngàn

Say đắm vẻ đẹp thác Hiêu giữa đại ngàn

18:31 , 23/05/2026

Nằm sâu trong lòng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thác Hiêu (thuộc địa phận xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa) tựa như bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn. Chỉ cách Hà Nội khoảng 180km, thác Hiêu hứa hẹn là điểm đến mang lại trải nghiệm khám phá thú vị.

Miền thảnh thơi

Miền thảnh thơi

18:11 , 23/05/2026

Có một Thanh Hóa bình yên… như vòng tay của mẹ. Nơi đỉnh núi trùng điệp thức giấc trong bảng lảng mây ngàn Nơi bản làng nép mình dưới thung lũng, bình yên như một hơi thở nhẹ… Những thửa ruộng bậc thang mùa đổ ải lấp lánh tựa những tấm gương trời. Khi xanh mướt lại mềm mại như những phím đàn tự nhiên đang tấu lên bản nhạc về sự sống. Trước thiên nhiên hùng vĩ, con người thật nhỏ bé, nhưng trái tim lại rộng mở đến vô cùng.