"Nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh: "Sân khấu sập xuống, mấy nhạc công ngã hết"
"Tôi vừa nhảy vừa hát, tự nhiên thấy nhạc tắt, khán giả ồ lên. Quay lại, cả dàn nhạc đằng sau… biến mất. Sân khấu phía sau bị sập, mấy anh nhạc công ngã ngửa xuống đất…", ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ.
"Ai mời show tôi ghi vào sổ, hát xong lấy tiền luôn"
Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock", với phong cách biểu diễn đa dạng và từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu thập niên 80, 90. Nhớ lại thời điểm hoàng kim rực rỡ trên Đài truyền hình TP. HCM, ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ tại Hẹn cuối tuần rằng, khi mới bắt đầu ca hát, chị không nghĩ mình sẽ trở thành "ngôi sao truyền hình".
"Trong một chương trình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang biên tập, tôi được mời hát bài Bên tượng đài Bác Hồ. Rồi tôi hát bài Giã từ cành phượng vĩ của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Từ đấy, hầu như các bài hát "bay" tới mình tấp nập.
Tôi phải học bài hát mới liên tục, đến Đài truyền hình nhiều đến mức đó như căn nhà thứ hai của mình vậy.
Tôi hát nhiều nhưng không gây nhàm chán vì hát được nhiều loại nhạc, từ nhạc nhẹ tới nhạc giật, nhạc nước ngoài", nữ ca sĩ kể.
Ngọc Ánh chia sẻ: "Tôi không gặp bất cứ điều gì khó khăn cả. Con đường nghệ thuật của tôi giống như được trải thảm đi, cứ thế mà thăng hoa, đài truyền hình cứ thế gửi bài tấp nập.
Nhưng, tôi biết khán giả yêu mến mình thì mình cần phải đầu tư vào giọng hát, phong cách, trang phục, cách hát, thần thái biểu diễn.
Tôi tự sắm hết đồ cho tất cả những tiết mục của tôi. Không ai sắm cho tôi vì tôi không có ekip nào hết. Tôi một thân một mình tạo dựng sự nghiệp.
Tôi đi một mình trong suốt sự nghiệp và có thể làm hết mọi thứ mình muốn mà không phải lệ thuộc vào ai hết. Tôi tự thân vận động, cũng tự làm quản lý cho chính mình. Thời đó, không có quản lý hay trợ lý nên ai mời show cũng phải ghi vào sổ, hát xong lấy tiền luôn".
Theo "nữ hoàng nhạc rock", thời điểm chị bước chân vào ca hát, sân khấu không hoành tráng, mọi thứ không đầy đủ, sẵn có như bây giờ. Chị nhớ những lần hát phục vụ thanh niên xung phong, khán giả vùng kinh tế mới, đứng trên sân khấu là những con kênh vừa đào còn nồng mùi đất sét.
"Ngày đó, keo gắn lông mi giả còn không có, tôi phải dùng… keo dán vá xe, dán cay đỏ cả mắt, thậm chí có những chuyến đi diễn vùng sâu vùng xa, tôi còn phải dùng…nhựa mít. Tôi trưởng thành từ những khó khăn, gian khổ mình đã trải qua.
Bây giờ đứng trên sân khấu, ánh đèn hoành tráng, rực rỡ như vậy thì mình càng phải phấn đấu hơn chứ?"
"Tôi nhảy bốc đến mức… sập luôn sân khấu"
Nhớ đến Ngọc Ánh, khán giả vẫn nhớ đến nữ ca sĩ với phong cách biểu diễn đa dạng. Khi chị thể hiện nhạc phẩm sôi động là không khí như "bùng nổ".
"Tôi còn nhớ lúc đó đi hát, cứ hát xong là cởi áo khoác quăng xuống khán giả. Có khi người ta quăng lên trả lại cho mình, cũng có khi người ta cầm luôn. Thế là hôm sau, tôi phải mua một cái áo khác.
Dù tốn kém là vậy, nhưng máu quá là tôi quên hết mọi thứ. Có lần hát đến cuối show, không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả. Người ta nói tôi rất chịu chơi.
Khi diễn sân khấu ngoài trời, tôi thường thủ sẵn chiếc bật lửa để bật lên rồi kêu gọi khán giả bật lửa theo mình, từ đó thắp sáng sân khấu. Ngày xưa không có điện thoại chiếu đèn flash như bây giờ.
Mỗi lần như thế, khán giả bật lửa như hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi đã lắm, sướng lắm, hát tới quên hết thời gian và con người. Chính vì thế nên tôi đầu tư hẳn mấy chục bật lửa trong túi để cứ diễn show nào là bật lên", chị tiết lộ.
Chia sẻ về những kỷ niệm trong nghề, nữ ca sĩ tiết lộ về giai thoại "hát… sập sân khấu": "Lần đó, tôi đi giày boot, vừa nhảy vừa hát ca khúc nhạc ngoại trên sân khấu, đang nhảy tự nhiên thấy nhạc tắt hết, khán giả ồ lên.
Tôi quay lại, cả dàn nhạc đằng sau biến mất hết. Còn anh đánh đàn đứng trước tôi đang… chao đảo, còn tôi không hiểu sao vẫn đứng vững trên sân khấu. Định hình lại, tôi mới biết sân khấu bị sập phía sau, mấy anh nhạc công ngã ngửa xuống đất.
Khán giả khi ấy la lên: "Ngọc Ánh làm sân khấu bị sập rồi". Thế là mình đi xuống, đợi cho người ta dựng lại sân khấu. Mấy anh bên ban tổ chức còn trêu: "Ngọc Ánh nhảy bớt bớt lại""
Nguyễn Hằng/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Phú Quốc là điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á
Theo báo Khaosod của Thái Lan, đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Khơi dậy mạch nguồn văn hóa trong cộng đồng người Thái xứ Thanh
Từ bao đời nay, nơi đại ngàn phía Tây xứ Thanh, đồng bào Thái - với hơn 230.000 người - đã viết nên bản trường ca của riêng mình. Đó là bản trường ca được dệt từ sắc váy áo thổ cẩm, từ hương thơm nồng nàn của rượu cần, từ những giai điệu ngọt ngào tha thiết của khặp, và từ nhịp điệu rộn ràng, vang vọng của tiếng khua luống ngân khắp núi rừng. Trước guồng quay hối hả của thời đại, người Thái đang từng ngày nỗ lực giữ gìn để những giá trị truyền thống ấy không bị mai một, để "mạch nguồn" văn hóa mãi tuôn chảy, tỏa sáng trong đời sống hôm nay và mai sau.
Gia tăng trải nghiệm cho du khách từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Thay vì đơn thuần “đi để nghỉ”, du khách ngày nay mong muốn được phục hồi thể chất, tái tạo năng lượng và tìm kiếm sự cân bằng tinh thần ngay trong mỗi hành trình du lịch. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa đã đầu tư các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm mới mẻ và làm phong phú các dịch vụ du lịch.
Khi hội họa xoa dịu tâm hồn
Triển lãm “Hơi thở màu nước” vừa ra mắt công chúng tại không gian chăm sóc sức khỏe Santea House. Với hơn 80 tác phẩm của 9 tác giả, triển lãm mở ra một điểm hẹn văn hóa độc đáo, nơi nghệ thuật hội họa giao thoa cùng sự chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Chuyến tàu kết nối "Food tour" Hà Nội - Hải Phòng
Ngành Đường sắt vừa triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, biến hành trình trải nghiệm ẩm thực và văn hóa trở nên tiết kiệm và hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với du khách.
Sắc màu Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam
Sự góp mặt của Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu lần thứ 15 tại Hàn Quốc đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đền thờ tướng quân Trần Lựu
Nằm trên vùng đất Thiệu Quang, làng Chí Cường (còn gọi là làng Tự) hiện lên trầm mặc giữa không gian rộng lớn, được bao bọc bởi ba con sông: sông Mã, sông Cầu Chày và sông Mậu Khê. Từ xa xưa, nơi đây đã là điểm tụ cư của nhiều cư dân đến từ Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương… tìm về sinh cơ lập nghiệp. Không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê giàu truyền thống, Chí Cường còn được biết đến với ngôi đền thờ tướng quân Trần Lựu – một trong những Khai quốc công thần triều Lê, vị dũng tướng tài ba của nghĩa quân Lam Sơn, người có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược ở thế kỷ XV. Tên tuổi ông gắn liền với chiến công trấn giữ cửa ải Pha Lũy và được hậu thế ca ngợi qua những câu đối đầy hào khí: “Giếng đời Lỗ Tự truyền ơn rộng/ Sử sách Lam Kinh chép tiếng nhà”; “Thần tại Lam Sơn ngàn ngọn biếc/ Công ghi Pha Lũy lưỡi gươm hùng”…
Độc đáo du lịch trải nghiệm tại làng nghề nước mắm Khúc Phụ
Khúc Phụ là làng nghề sản xuất nước mắm nổi tiếng của xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, cùng với việc gìn giữ nghề truyền thống, địa phương và các hộ sản xuất đã đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề đến với du khách gần xa.
Ẩm thực đường phố tại phố biển Sầm Sơn
Vào những ngày hè, biển Sầm Sơn lại rộn ràng đón bước chân du khách gần xa. Không chỉ hấp dẫn bởi bãi cát dài, làn nước trong xanh và không khí sôi động của phố biển, Sầm Sơn còn níu chân du khách bằng hương vị đậm đà của ẩm thực đường phố, từ những xiên hải sản nướng thơm lừng, bánh cuốn nóng hổi đến cốc chè mát lạnh giữa chiều hè.
Phú Quốc được ca ngợi là điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á
Phú Quốc được ca ngợi là điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Theo báo Khaosod của Thái Lan, đảo ngọc của Việt Nam đang trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên nhiệt đới và hạ tầng du lịch hiện đại.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.