40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc: sáng ngời tính chính nghĩa và truyền thống yêu nước

08:51 - 17/02/2019

(TTV) - Cách đây 40 năm, từ ngày 17/2 đến ngày 18/3/1979, quân và dân ta đã đẩy lùi cuộc chiến tranh xâm lược của hơn 60 vạn quân Trung Quốc để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới một lần nữa làm sáng ngời thêm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và tiếp tục khẳng định: một dân tộc có chủ quyền, yêu chuộng hòa bình, có thể đánh bại mọi kẻ thù để bảo vệ nền độc lập và từng tấc đất non sông.

Cách đây tròn 40 năm, ngày 17/2/1979, với nhiều mưu đồ sâu xa, Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân tiến công sang lãnh thổ Việt Nam, với chiến thuật "biển người", hòng đè bẹp và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta. Cùng ngày, Chính phủ ta ra tuyên bố khẳng định: "Quân và dân Việt Nam không có con đường nào khác phải dùng quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả".

Cuộc chiến tranh cam go ác liệt diễn ra trên 6 chiến trường chính là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Hà Tuyên và Quảng Ninh, trải dài suốt gần 1.400km. Trong cuộc chiến tranh này, tính chính nghĩa hoàn toàn thuộc về Việt Nam, một đất nước độc lập, có chủ quyền, sẵn sàng đứng lên bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Với tinh thần anh dũng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, quân và dân ta đã chiến đấu ngoan cường, đập tan âm mưu và từng bước đẩy lùi các cuộc tiến công của quân địch. Không đạt được ý đồ và tổn thất nặng nề, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng. Từ ngày 17/2 đến ngày 18/3/1979, quân và dân ta đã gây tổn thất cho 9 quân đoàn chủ lực của Trung Quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, 115 khẩu pháo, cối hạng nặng...

1.jpg

Suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, trong mỗi cuộc chiến tranh vệ quốc, tỉnh Thanh Hóa luôn có sự đóng góp to lớn về sức người, sức của. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, những người con của xứ Thanh lại tiếp tục lập nên những chiến tích oai hùng.

Điểm cao 468 thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc ở thế kỷ 20.
Điểm cao 468 thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc ở thế kỷ 20.

 

Điểm cao 468 thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của tổ quốc ở thế kỷ 20. Dưới mầu xanh ngút ngàn của núi rừng trùng điệp, là những hố sâu do đạn pháo cối cày xới vẫn chưa được lấp đầy; là hàng trăm, hàng nghìn liệt sỹ vẫn chưa được tìm thấy hài cốt, những người con bất khuất, trung kiên của đất Việt, "sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử". 40 năm đã qua đi, nhìn lại cuộc chiến tranh, không phải là để khơi dậy những hận thù và ngăn cách, mà là để mỗi chúng ta thêm hiểu, thêm trân trọng và có trách nhiệm đối với nền hòa bình độc lập, mà các thế hệ cha ông đã đổ bao máu xương để giành và giữ lấy.

Đức Đồng - Quốc An