Nhớ lại hình ảnh người vợ phải tất tả mua hoa và cây trong những ngày giáp Tết, người chồng đã tự mua sơn và vẽ cây lên tường tạo màu xanh cho ngôi nhà.
Ghế trong phòng ăn cũng được thay bằng màu xanh để mang đến cảm giác mát mẻ. Tủ bếp được sơn lại, giúp chị dễ dàng dọn dẹp hơn trong những ngày Tết sắp tới.
Các loại trái cây khiến căn phòng tràn ngập hương sắc mùa xuân mà không cần phải sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí.
Riêng phòng ngủ chung của anh chị, anh vẫn giữ nguyên tông màu trắng ban đầu vì nó gợi lên cảm giác yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi.