Bayern và mùa bóng mang tên Jupp Heynckes

09:24 - 16/04/2018

Toàn bộ mùa giải 2017-2018 của Bayern Munich có thể gói gọn trong hai chữ "Jupp Heynckes". Đĩa bạc Bundesliga đã có trong tay, Cúp DFB Pokal cũng không phải là mục tiêu ngoài tầm với, câu hỏi chỉ là liệu vị HLV huyền thoại có thể giúp Bayern vô địch Champions League?

 

 

 

 

Bayern và mùa bóng mang tên Jupp Heynckes
Jupp Heynckes và ngôi sao người Hà Lan Arjen Robben ăn mừng chức vô địch Bundesliga mùa bóng 2017-2018 của Bayern Munich. Ảnh: REUTERS

Có lẽ phải từ năm 2008 đến nay, Bayern mới trải qua một mùa giải sóng gió đến thế. Mùa giải 2008-2009, cựu tiền đạo Jurgen Klinsmann lên nắm quyền ở sân Alianz Arena và Bayern chơi đầy bết bát ở giải quốc nội, tại châu Âu thì bị Barcelona nghiền nát. HLV Jupp Heynckes được giao nhiệm vụ cứu Bayern khỏi nguy cơ bị loại khỏi nhóm đội bóng dự Champions League và ông đã thành công.

“Người cứu rỗi”

10 năm sau, nhà vô địch Đức dưới sự lãnh đạo của HLV Ý lừng danh Carlo Ancelotti khởi đầu mùa giải đầy khó nhọc ở Bundesliga và tại Champions League bị gã “nhà giàu mới” Paris Saint-Germain dạy cho một bài học về sức mạnh đồng tiền trên sân Công viên các hoàng tử. Con tàu Bayern khổng lồ thủng một lỗ lớn, để nước tràn vào ồ ạt.

Và một lần nữa, HLV Heynckes, đã bước sang tuổi 72, lại đóng vai trò “người cứu rỗi”.

Quyết định tưởng như tuyệt vọng của ban lãnh đạo Bayern lập tức phát huy hiệu quả phi thường. Trong vòng 20 trận đấu tại Bundesliga, từ khoảng cách kém 5 điểm so với Borussia Dortmund, Bayern vươn lên đầu bảng xếp hạng với cách biệt 18 điểm.

Sau chiến thắng 5-1 trước Borussia Monchengladbach ở vòng 30 Bundesliga hôm 14-4, con số này tăng lên thành 23 điểm. Dưới sự lãnh đạo của HLV Heynckes, một Bayern rệu rã bỗng trở nên vô cùng vững chãi. Trong 5 trận đầu mùa giải, đội bóng xứ Bavaria thủng lưới 5 bàn. Trong 20 trận sau đó, Bayern chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 13 quả.

Ông Heynckes biến một trung vệ Javi Martinez tầm thường trở lại thành tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới, giúp một Thomas Muller khủng hoảng, khô cạn bàn thắng quay về với chính mình - “chuyên gia giải mã không gian” cực kỳ sắc bén.

David Alaba sau hai năm sa sút thảm hại đã quay lại hàng ngũ các hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Kingsley Coman, trước khi dính chấn thương, bùng cháy thành một mũi khoan siêu tốc độ bên cánh trái. Hầu hết các cầu thủ khác của Bayern, từ cặp trung vệ Jerome Boateng và Mats Hummels, tiền vệ Aturo Vidal, hậu vệ phải Joshua Kimmich, tiền vệ tấn công James Rodriguez... đều tiến bộ rõ rệt dưới sự chỉ đạo của ông Heynckes.

“Ánh sáng cuộc sống của Bayern Munich”, trang Bundesliga.com mô tả HLV Heynckes như thế. Làm sao mà ông già 72 tuổi, tưởng như đã hết thời, lại có thể làm được điều đó? Arjen Robben từng mô tả cựu HLV Bayern Pep Guardiola “bị ám ảnh bởi bóng đá” và cho rằng ông Heynckes cũng như vậy.

Mãi là tượng đài 
ở Allianz Area

Phương pháp của ông là rất rõ ràng. “Tôi là người có cảm xúc và sự nhạy cảm, nhưng chúng ta luôn phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn cần thiết. Kỷ luật là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sự hòa hợp của các cầu thủ” - ông Heynckes nói với truyền thông châu Âu.

Giới chuyên gia bóng đá Đức đánh giá Heynckes có sự khác biệt rất rõ so với Ancelotti và Guardiola, hai người “hậu nhiệm” và “tiền nhiệm” của ông. HLV Ancelotti quá thoải mái, không quan tâm nhiều đến chiến thuật, để các cầu thủ tự do. Còn ông Pep quá chặt chẽ và cứng rắn, cương quyết làm theo ý mình. HLV Heynckes có cả sự mềm mỏng để các cầu thủ cảm thấy thân thiết, nhưng cũng đủ sự quyết liệt cần thiết để họ tuân thủ ông.

Không chỉ giành đĩa bạc Bundesliga và vào bán kết DFB Pokal, ông Heynckes cũng đã đưa được Bayern vào bán kết Champions League, điều mà ông Ancelotti đã không thể làm được ở mùa giải trước. Vật cản trước mắt “hùm xám xứ Bavaria” sẽ là đối thủ quen thuộc Real Madrid. Kể từ mùa giải 2013-2014, Bayern luôn thất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha ở bán kết (mùa giải năm ngoái là tứ kết trước chính Real).

Liệu với ông Heynckes, năm nay sẽ khác? Nhìn đội hình Bayern, có thể thấy những Robert Lewandowski, Muller, James, Thiago, Alaba, Kimmich, Hummels... đều đang đạt phong độ cao. Hơn nữa, Real dù hạ gục Paris Saint-Germain và Juventus ở Champions League nhưng cách họ thắng không thực sự quá thuyết phục. Với tài chiến thuật của HLV Heynckes, Bayern có đủ sự tự tin cần thiết để bước vào cuộc đối đầu với Real.

Tuy nhiên, dù Champions League có kết thúc thế nào thì có lẽ ban lãnh đạo và người hâm mộ Bayern cũng sẽ cảm thấy hài lòng và chắc chắn phải rất biết ơn HLV Heynckes. Ông nghỉ hưu với tư cách một huyền thoại đã giúp đội bóng giành cú ăn ba vĩ đại và giờ một lần nữa đóng vai trò người cứu rỗi. Ông sẽ mãi mãi là một tượng đài ở sân Allianz Area.

Trận Bayern Munich - Real Madrid ở bán kết Champions League mùa này là cuộc chiến của hai gã khổng lồ, luôn cống hiến thứ bóng đá đẹp. Điều tôi hi vọng là khi trận đấu diễn ra, đó không phải là ngày của Cristiano Ronaldo

HLV Jupp Heynckes

 
LAN CH/Tuoitre.vn