Bộ mặt thảm hại của những tập thể cũ ở Hà Nội
Hầu hết những khu tập thể tồn tại đã nhiều thập kỷ ở Hà Nội đến nay không còn được nhận dạng như nguyên bản, thậm chí có nơi cũ nát đến thảm hại do xuống cấp theo thời gian.
Khu tập thể Kim Liên với các tòa nhà B15, B16 hiện đã cũ nát, các mảng tường bong tróc, những cánh cửa xập xệ được nhìn thấy khắp nơi.
Những khu tập thể như Kim Liên, Nguyên Công Trứ có vai trò rất lớn ở thời điểm được xây dựng, được coi là giải pháp phù hợp với giai đoạn kinh tế - xã hội thời kỳ bao cấp để giải quyết nhanh nhu cầu nhà ở của đông đảo thành phần cán bộ công nhân viên chức.
Trong những năm 1990, trên địa bàn Hà Nội đã có khoảng khoảng 40 khu tập thể, cho đến nay đều đã xuống cấp.
Dãy nhà C tập thể Nguyễn Công Trứ với tường bao bị hư hỏng nặng, trên mảng tường bong tróc là những cây tầm gửi cắm rễ khiến cho nó lúc nào cũng có vẻ ẩm ướt.
Bên trong các hành lang chung của khu tập thể Nguyễn Công Trứ đều được các hộ dân tận dụng vào mục đích sinh hoạt riêng.
Rất nhiều những bình nước đã được lắp đặt tại đây theo kiểu áp sát tường nhà hoặc làm giá đỡ cao 3 - 4 mét dọc tường.
Tình trạng chung của các tập thể cũ là việc cơi nới diện tích ở, nhiều tòa nhà không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Trong ảnh là dãy nhà A2 tập thể Kim Liên.
Cận cảnh cơi nới tại tầng 2 tòa nhà E4 Thành Công.
"Lồng chim" bám vào nhà tập thể cũ.
Khung thép gia cố từ tầng 1 đến tầng 5 tòa nhà E6 Thành Công cho thấy sự xuống cấp và nỗi lo sợ của người dân khi sinh sống ở đây.
Ken đặc phía trên tầng thượng của khu Thành Công là hàng trăm bình nước.
Hữu Nghị/ Dân trí