Câu chuyện về "Chàng trai bút chì" Bùi Khắc Hiếu

09:04 - 24/08/2019

(TTV) - Với bàn tay khéo léo, tài hoa và tư duy hội họa sáng tạo, chàng trai trẻ Bùi Khắc Hiếu ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa không chỉ giành được giải cao tại kỳ thi khắc bút chì nghệ thuật toàn quốc, mà còn biến việc khắc bút chì từ một thú vui giải trí thành một nghề đem lại thu nhập giúp anh trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

 

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại bị bệnh tim bẩm sinh, Bùi Khắc Hiếu đã trải qua một tuổi thơ đầy nhọc nhằn, gian khó. Mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh của bản thân, suốt những năm tháng cắp sách tới trường, Hiếu đã sống thu mình, cách biệt với bạn bè. Vốn khéo tay từ nhỏ, khi lớn lên, Hiếu luôn ấp ủ niềm đam mê với nghệ thuật hội họa và điêu khắc, nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép Hiếu tham gia những lớp dạy vẽ, dạy điêu khắc. Nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ, mà luôn tự rèn luyện, tự học hỏi qua sách và mạng internet.

những chiếc bút chì độc đáo, được khắc họa tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ

Những chiếc bút chì độc đáo, được khắc họa tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ

 Ban đầu, Hiếu khắc bút chì chỉ vì niềm đam mê của cá nhân. Sau đó, những chiếc bút chì độc đáo, được khắc họa tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ, đã được bạn bè trong lớp, trong trường của Hiếu biết đến và yêu thích, đặt mua. Dần dần, lượng khách hàng đặt mua ngày càng đông hơn, ra ngoài phạm vi trường học, Hiếu đã tự tin hơn với những tác phẩm mình làm ra, và bắt đầu có thu nhập từ công việc này để trang trải cho việc học hành, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Không chỉ vậy, công việc khắc bút chì cũng đem lại thay đổi cho cuộc sống của Hiếu. Anh không còn thu mình mà tự tin hơn, sống chan hòa hơn với mọi người xung quanh, nhất là sau khi anh đạt giải Nhì  tại cuộc thi “khắc bút chì nghệ thuật lần thứ 6” do Câu lạc bộ Khắc bút chì Việt Nam tổ chức. Hiếu còn đứng ra thành lập Câu lạc bộ khắc bút chì huyện Hoằng Hóa, thu hút hơn 50 thành viên tham gia.

Bên cạnh niềm đam mê với nghệ thuật khắc bút chì, Hiếu còn có niềm đam mê và thành công với một số bộ môn nghệ thuật khác như: Kirigami (cắt giấy), origami (gấp giấy), lightbox (áp phích bằng hộp đèn), tranh cắt dán…

Anh Bùi Khắc Hiếu - Thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa: Tôi cũng có ước mơ nho nhỏ là sản phẩm khắc bút chì của mình được nhiều người biết đến hơn, muốn thành lập một công ty nhỏ để quảng bá sản phẩm của mình để tôi và các bạn trong câu lạc bộ có thể kiếm thêm thu nhập để duy trì đam mê này, xây dựng câu lạc bộ càng ngày càng mạnh hơn
Anh Bùi Khắc Hiếu - Thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa: Tôi cũng có ước mơ nho nhỏ là sản phẩm khắc bút chì của mình được nhiều người biết đến hơn, muốn thành lập một công ty nhỏ để quảng bá sản phẩm của mình để tôi và các bạn trong câu lạc bộ có thể kiếm thêm thu nhập để duy trì đam mê này, xây dựng câu lạc bộ càng ngày càng mạnh hơn

Câu chuyện về “chàng trai bút chì” Bùi Khắc Hiếu một lần nữa cho thấy: trong cuộc sống nếu biết nuôi dưỡng niềm đam mê và những ước mơ tươi đẹp, sẽ giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua khó khăn và vươn đến những thành công.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV