Delft "Thành phố kênh đào" của Hà Lan

23:13 - 14/08/2018

(TTV) - Delft là một thành phố nhỏ ở Hà Lan với dân số chỉ khoảng 100.000 dân, nằm gần thành phố cảng Rotterdam. Nếu như Rotterdam là đô thị công nghiệp hiện đại, thì Delft có phần cổ kính với những kiến trúc riêng như nhà thờ cổ, nhà thờ mới, cổng thành phía Đông... mang vẻ đẹp kiều diễm, yên bình. Và trong chặng cuối hành trình văn hóa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm thành phố tuyệt đẹp này.

 

Delft trong tiếng Hà Lan có nghĩa là “kênh đào”. Khu vực trung tâm thành phố có đến 9 con kênh, xung quanh tập trung nhiều viện bảo tàng nổi tiếng. Đô thị này được xây dựng vào khoảng năm 1100 và phát triển thịnh vượng từ những năm thế kỷ thứ 13 và 14 khi mà bắt đầu mở cửa thông thương với những nơi khác. Đến thế kỷ 15, chính quyền thành phố đã cho đào những con kênh dẫn ra con sông Maas và thiết lập bến cảng Delfshaven.

Tòa thị chính Stadhuis là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Delft. Nơi đây vốn là một ngôi nhà cổ rất đẹp, tiêu biểu cho lối kiến trúc của những công trình kiến trúc của thế kỷ 15. Tòa thị chính cũ đã từng bị phá hủy hoàn toàn trong trận hỏa hoạn xảy ra vào năm 1618. Ngày nay, ngọn tháp tên là Het Nieuwe Steen và phần còn sót lại của bức tường chính là những tàn tích của đám cháy. Tòa thị chính Stadhuis ngày nay diễn ra nhiều cuộc hội họp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng. Phía bên dưới tòa nhà này là một phòng trưng bày nghệ thuật, phía bên trên là những bộ đồng hồ và vô số chùm chuông.

Trong quá khứ, Delft từng nổi tiếng là nơi sản xuất gốm với hàng trăm xưởng ở thời hoàng kim. Ngày nay chỉ còn xưởng gốm hoàng gia Porceleyne Fles (được xây dựng từ giữa thế kỷ XVII) là còn hoạt động, chủ yếu phục vụ du lịch. Đến đây, du khách sẽ được quan sát các nghệ nhân say mê trang trí những chi tiết, hoa văn tinh xảo lên các vật lưu niệm xinh xắn. Tất cả sản phẩm gốm đều dùng men trắng được vẽ hoa văn xanh rất đặc trưng.

Một điểm tham quan khác cũng thu hút rất nhiều du khách đó chính là nhà thờ Nieuwe Kerk. Điểm hấp dẫn nhất của nhà thờ này đó chính là ngọn tháp chính cao đến 108,75 mét. Chính chiều cao đó đã giúp Nieuwe Kerk trở thành nhà thờ có tháp chuông cao thứ 2 ở Hà Lan. Nơi đây còn có nhiều lăng mộ, mà nhiều thành viên trong Hoàng gia Hà Lan đã yên nghỉ. Chính vì thế nó còn được biết đến với cái tên “nghĩa trang Hoàng gia”.

Mặc dù nhỏ bé, Delft vẫn có niềm kiêu hãnh lớn về số lượng viện bảo tàng. Nơi đây có rất nhiều bảo tàng hấp dẫn, hầu hết đều là những ngôi nhà cổ được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống. Lambert Van Meerten mở cửa cho du khách vào tham quan từ năm 1909 là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất.

Tên của nơi này được đặt theo tên con trai của một vị tư bản giàu có ở trong vùng có sở thích sưu tầm đồ thủ công, nghệ thuật, đồ cổ. Bộ sưu tập của ông Lambert Van Meerten, gồm có ly thủy tinh, đồ gia dụng, sản phẩm làm từ bạc và gỗ, đặc biệt là những bức tranh nghệ thuật và cả vũ khí.

Thành phố Delft còn nổi tiếng với ngôi nhà thờ cổ Oude Kerk, hay thường được biết với cái tên Old John hay Oude Jan. Nhà thờ này được xây dựng theo kiến trúc Gothic. Tới đây, du khách sẽ phải sửng sốt khi thấy ngọn tháp cao 75 mét của nhà thờ này. Nơi đây được xây dựng vào năm 1246, ban đầu có tên là nhà thờ Bartholomew. Sau đó đến khoảng năm 1325 – 1350, tháp chuông mới được xây dựng và tồn tại đến tận ngày nay.     

Có thể nói, đến thành phố Delft, du khách sẽ chiêm ngưỡng nét cổ kính vẫn được lưu giữ gần như trọn vẹn giữa lòng thành phố hiện đại và nhộn nhịp. Với những tòa nhà cổ cao vót, những khu phố yên bình bên những con kênh xinh đẹp, hai bờ nối liền nhau bởi những cây cầu bé nhỏ…Tất cả tạo cho thành phố Delft nét thơ mộng và hấp dẫn lạ kỳ.