Đội trưởng Man Utd theo kèm đồng đội ở bàn thua định mệnh trước Southampton

15:15 - 14/07/2020

Trung vệ đội trưởng của Man Utd, Harry Maguire đã hứng chịu không ít lần chỉ trích vì lỗi phòng ngự trong bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của Man Utd.

Đêm qua, Man Utd tiếp đón Southampton trên sân nhà trong trận đấu ở vòng 35 Premier League. Trước trận đấu này, Quỷ đỏ đã đứng trước cơ hội vàng để lọt vào top 3 nếu giành chiến thắng. Thực tế, CLB thành Manchester đã ở rất gần mục tiêu này khi dẫn trước đối thủ tới phút 96. Dù vậy, bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến Man Utd đánh rơi 2 điểm đau đớn và chưa thể vươn lên top 4.

 

Đội trưởng Man Utd theo kèm đồng đội ở bàn thua định mệnh trước Southampton - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Harry Maguire (số 5) theo kèm Aaron Wan-Bissaka trong bàn thua ở phút bù giờ của Man Utd

Bàn thua định mệnh của Man Utd xuất phát từ sai lầm trong hệ thống phòng ngự. Trong đó, người có lỗi lớn nhất là Victor Lindelof khi để Obafemi đè mặt và dứt điểm tung lưới Man Utd ở cự ly gần.

Tuy nhiên, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Victor Lindelof bởi đây là lỗi hệ thống. Tình huống quay chậm cũng chỉ ra rằng ngay cả trung vệ đội trưởng của Man Utd là Harry Maguire cũng mắc lỗi.

Trong tình huống phòng ngự, Harry Maguire đã phán đoán sai. Do đó, thay vì theo kèm tiền đạo đối phương thì cầu thủ người Anh lại “kèm chặt”... đồng đội Aaron Wan-Bissaka. Thành ra, Quỷ đỏ đã mất 2 người trong khâu phòng ngự.

Trên mạng xã hội, nhiều quan điểm đã lên tiếng chỉ trích Harry Maguire. Các CĐV Man Utd cho rằng trung vệ người Anh luôn phản ứng rất chậm trong các tình huống bất ngờ. Bàn thua đầu tiên của Man Utd cũng có một phần lỗi. Không ít CĐV Quỷ đỏ đã so sánh Harry Maguire với David Luiz.

 

Đội trưởng Man Utd theo kèm đồng đội ở bàn thua định mệnh trước Southampton - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một góc máy khác chỉ ra trung vệ đội trưởng của Man Utd đã phán đoán sai

Sau trận hòa thất vọng này, Harry Maguire và các đồng đội đã vô cùng buồn bã. Chia sẻ trên tờ Sky Sport, đội trưởng Man Utd cho biết: “Vâng, chúng tôi cảm thấy thất vọng. Đội bóng đã kiểm soát thế trận và có thể kết liễu đối thủ.

Chúng tôi không đạt trạng thái tốt nhất và chưa làm đủ để giành chiến thắng. Cuối cùng, chúng tôi đã bị kết liễu bởi tình huống cố định. Đặc biệt ở hiệp 2, Man Utd không thể kiểm soát bóng và các cầu thủ đã để mất bóng khá nhiều”.

Lúc này, Man Utd đang xếp thứ 5 ở Premier League khi có cùng 59 điểm như Leicester City nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Trong 3 vòng đấu cuối cùng, Quỷ đỏ sẽ phải đối đầu với Crystal Palace, West Ham và Leicester City.

H.Long/ Dân trí