Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc

Được giao quản lý, bảo vệ hơn 6 km đường biên giới và 3 mốc Quốc giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, Tỉnh hủa Phăn, Lào, những năm qua, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương, đứng chân trên địa bàn huyện Lang Chánh đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Những ngày qua, có những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Những người lính biên phòng Yên Khương vẫn tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc như bình thường để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc- Ảnh 1.

Cùng với đó, cán bộ chiến sỹ Biên phòng luôn nắm chắc địa bàn nội biên và ngoại biên, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên đường biên chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và quy chế khu vực biên giới; huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Trung tá Lê Ngọc Lâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh

Không chỉ ở Yên Khương, mà trên khắp dải biên cương của Tổ quốc, luôn có những cán bộ, chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng, vững bước chân, ngày đêm tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững bình yên cho Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống đáng tự hào của những người lính mang quân hàm xanh.

Nguồn: Bản tin Thời sự 18h ngày 03/03/2024