Gương Đại úy cảnh sát giao thông cứu người bị nạn
(TTV) - Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đẹp của một chiến sỹ cảnh sát giao thông Thanh Hóa đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã cởi áo cầm máu, hỗ trợ sơ cấp cứu cho người dân bị tai nạn giao thông. Đó là đại úy Lê Đăng Giang, cán bộ đội 6, phòng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa.
Trải qua cơn nguy kịch, ông Nguyễn Hữu Bích ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 7/10. Và ông không khỏi xúc động khi nhắc đến đại úy Lê Đăng Giang, người cảnh sát giao thông đã cởi áo cầm máu sơ cấp cứu cho mình.
“Hành động đẹp quá. Tôi đi đâu thấy có công an, cảnh sát giao thông là yên tâm hơn hẳn. Mong những hình ảnh đẹp như thế này được chia sẻ nhiều hơn nữa". "Anh cảnh sát giao thông nhanh trí quá, nghĩ ngay đến cách lấy áo để cầm máu. Mong cụ ông sẽ bình an" …Và rất nhiều bài viết, những lời bày tỏ tình cảm khi hình ảnh cởi áo cứu người vừa nhanh trí vừa mang tính nhân văn của Đại úy Lê Đăng Giang được cộng đồng mạng chia sẻ.
36 tuổi, với kinh nghiệm 14 năm công tác trong ngành công an, Đại úy Lê Đăng Giang còn tham gia nhiều chiến công chung của ngành. Điển hình như vụ bắt các đối tượng mua bán ma túy, động vật hoang dã trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vào tháng 2/2017. Hành động đẹp, nhân văn và đầy trách nhiệm của Đại uý Lê Đăng Giang là tấm gương tích cực, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ công an Thanh Hoá đẹp trong lòng dân.
Thanh Thảo – Xuân Tuấn
[links()]