Kết nối yêu thương vì đồng bào vùng lũ
(TTV)- Trong số hàng trăm đoàn thiện nguyện về với bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn - nơi thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua, có những đoàn đã vượt quãng đường dài hàng nghìn cây số. Trong cơn hoạn nạn, hai tiếng "đồng bào" đã kéo gần mọi khoảng cách và trở thành sợi dây vô hình kết nối những yêu thương.
Vượt qua chặng đường dài đến với bản Sa Ná, lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần bảo vệ Long Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh và các nghệ sĩ từ phương Nam càng thấm thía hơn những mất mát, đau thương mà những ngày qua, bà con nơi đây đã phải gánh chịu do mưa lũ. Dẫu đường xá đi lại đã bớt khó khăn hơn, nhưng dấu vết kinh hoàng của cơn lũ dữ vẫn còn hiện hữu.
Đến tận nơi, chứng kiến sự hoang tàn, đổ nát của bản làng; nỗi đau của những gia đình không may mất đi người thân; mỗi thành viên trong đoàn thiện nguyện càng có thêm động lực để tiếp tục thực hiện những dự định tốt đẹp, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Không chỉ thăm hỏi, tặng quà tại bản Sa Ná, dịp này, đoàn thiện nguyện cũng đã dành cho nhân dân và các em học sinh vùng lũ ở các xã Sơn Thủy, Mường Mìn, huyện Quan Sơn những món quà vật chất lẫn tinh thần ý nghĩa.
Lũ dữ đi qua để lại những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai và chồng chất khó khăn cho đồng bào vùng cao. Dẫu vậy, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự yêu thương, tương trợ của những tấm lòng hảo tâm ở khắp mọi miền tổ quốc; tin rằng, vùng lũ sẽ sớm hồi sinh.
Theo Thời sự tối 16/8/2019