Khai giảng năm học 2018 - 2019: Khởi đầu cho những ước mơ

11:41 - 05/09/2018

(TTV) - Trải dài trên mảnh đất hình chữ S, trong sáng 5-9, bóng bay được thả rợp trời, những chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió, tiếng trống trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Mùa thu đã thực sự trở thành mùa xây những ước mơ.

Không thể kể hết nỗi hồi hộp, lo lắng của những ông bố, bà mẹ trẻ khi lần đầu tiên có con bước vào lớp 1. Dẫu trước đó, đã từng cùng con đi qua bao mùa khai giảng ở cấp học mầm non nhưng đây vẫn là một thời điểm thiêng liêng và đáng nhớ nhất.

Chị Nguyễn Thị Huê - Phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa cho biết: Hồi hộp, lo lắng là cảm xúc của người bố, người mẹ khi có con bước vào lớp 1, chỉ mong con sẽ tự tin, mạnh dạn hơn nữa khi bước sang năm học mới.


Chị Lý Thị Hồng, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa chia sẻ: vì đây là ngày đầu tiên con bước vào lớp 1, gần như mấy tuần nay dẫu công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn dành trọn một ngày để cùng con đi mua sách vở rồi cùng con tỉ mẩn bọc bìa, viết nhãn. Mong ngày đầu tiên đi học con sẽ biết thêm nhiều bạn học mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong ngày tựu trường.

 Với mỗi thầy cô giáo và học trò, ngày khai trường là sự khởi đầu cho những kỳ vọng và mơ ước cho một năm học mới. 

Em Mai Quỳnh Anh, học sinh lớp 1H, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Thanh Hóa: Em mơ ước bước vào năm học mới sẽ có nhiều niềm vui và có nhiều bạn bè mới.

Em Nguyên Vũ, lớp 1A5, trường Tiểu học Ba Đình, TP.Thanh Hóa: Năm học mới, em mong sẽ quen thật nhiều bạn mới, được biết thêm nhiều kiến thức mới.

Còn với những bạn học nơi vừa bị ảnh hưởng bởi đợt mưa bão vừa qua, ước mơ chỉ đơn giản là mong thời tiết thuận lợi, không còn mưa bão để có thể tiếp tục công việc học tập. 

Em Nguyễn Đức Duy, lớp 9A, Trường THCS Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc: Sang năm học mới, em mong các cấp chính quyền luôn quan tâm hỗ trợ để những học sinh vùng lũ như chúng em bớt phần nào những khó khăn, tiếp tục việc học tập để đạt thành tích tốt.

 Mùa tựu trường người ta vẫn nói là mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của tuổi học trò, và cho dù mỗi người học sinh có những ước mơ riêng nhưng đều lấp lánh một màu xanh hy vọng. 


Việt Hòa