Mái ấm của trẻ mồ côi

10:00 - 24/11/2023

Ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, có lẽ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ là gia đình đông con nhất, dù đó không phải là con do chính họ sinh ra. Vượt qua nhiều rào cản xã hội, gia đình bà đang tiếp tục nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh, trao cho chúng tình yêu thương và cơ hội để phát triển.

Bé Cam là em bé "đặc biệt" nhất trong những đứa con của mẹ Thuỷ. Cam bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, giờ đã gần 4 tuổi nhưng chứng bệnh tử kỷ khiến con không kiểm soát được hành động của mình. Vì vậy, hành trình 4 năm Cam lớn lên là 4 năm bà Thủy phải mất nhiều công sức, tiền bạc và cả sự nhẫn nại.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung bên bé Cam.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ông Nguyễn Văn Chung ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung hiện đang nuôi dưỡng 8 cháu nhỏ. Những em bé này đều bị chính cha mẹ ruột chối bỏ từ khi mới lọt lòng. Có bé lớn lên thể chất khoẻ mạnh nhưng cũng có bé thường xuyên ốm đau.

Mái ấm của trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Ôm bé Kim Ngân khỏe mạnh trong tay, bà Thủy vẫn còn nhớ như in thời khắc gia đình và các bác sĩ đã hết lòng giành giật lại cơ hội sống khi con bệnh nặng lúc mới 15 ngày tuổi.

Sống trong sự đùm bọc, che chở của bố Chung, mẹ Thủy và bà con lối xóm, những đứa trẻ này phần nào được xoa dịu nỗi đau, sự bất hạnh.

Những gian nan, vất vả rồi cũng dần qua theo thời gian, chỉ có tình yêu thương là còn mãi. Tình yêu thương đó sẽ là hành trang rất tốt để những đứa trẻ lớn khôn, tự lo cho mình và trở thành những người có ích cho xã hội.

Niềm tin và hy vọng của bà Thủy dành cho những đứa con thật giản dị như chính những cái tên bà đặt cho chúng.

Chị Đỗ Quế - người chăm trẻ

Có thể nói, sự mất mát, thiệt thòi của những đứa trẻ bị bỏ rơi là rất lớn. Mong mỏi lớn nhất của bố Chung, mẹ Thuỷ là ngôi nhà của mình đủ ấm áp để sẵn sàng mở rộng cửa đón nhận thêm những đứa trẻ bất hạnh, giúp các em nhỏ có thêm sức mạnh, trưởng thành, và tìm thấy niềm tin cuộc sống.

Nguồn: Bản tin Thanh Hóa ngày mới 24/11/2023