Mang đèn ông sao, bánh trung thu đến từng phòng bệnh nhi mắc COVID-19

16:41 - 19/09/2021

Nhân dịp Tết Trung thu, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 7 đã tổ chức phát quà Trung thu cho bệnh nhân nhí đang điều trị COVID-19. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm động viên tinh thần để các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Sáng ngày 19.9, Đoàn bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, đang công tác tại BV Dã chiến số 7 (TP.Thủ Đức) đã cùng nhau mang những suất quà trung thu, đến gõ cửa từng phòng bệnh để tặng quà cho các em nhỏ bị nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Thu Dung số 7.
Ngày 19.9, đoàn bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 7 (TP.Thủ Đức) đã cùng nhau mang những suất quà trung thu, đến gõ cửa từng phòng bệnh để tặng quà cho các em nhỏ nhiễm COVID-19 tại bệnh viện.
 
Bác sĩ Đinh Gia Đức (Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Dã chiến số 7) cho hay trong bệnh viện dã chiến này có hơn 300 trẻ bị nhiễm COVID-19 có đủ các độ tuổi từ 1-16 tuổi. Trong đợt này, bệnh viện có chuẩn bị 500 phần quà do nhà tài trợ trao tặng, sẽ phát hết đến các em trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỗi phần quà bao gồm sữa, bánh trung thu, lồng đèn, bánh quy…
 
 
 Tại những căn phòng đoàn đến thăm, các bác sĩ ân cần thăm hỏi, động viên các em và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, luôn mạnh mẽ, kiên cường để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.
 
 Những lời chúc đầy ý nghĩa của các y, bác sĩ gửi đến các bé và gia đình nhân dịp Tết Trung thu.
“Rằm tháng 8 sắp đến chắc hẳn ai cũng rất háo hức muốn đi chơi cùng bạn bè, sum họp với gia đình. Mình cũng đã từng trải qua thời tuổi thơ như vậy, cho nên mình cũng đồng cảm với các bệnh nhân, nhất là những trẻ em F0 điều trị COVID-19 tại bệnh viện”, chị Ngọc Mai - Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 7 tâm sự.
“Rằm tháng 8 sắp đến chắc hẳn ai cũng rất háo hức muốn đi chơi cùng bạn bè, sum họp với gia đình. Mình cũng đã từng trải qua thời tuổi thơ như vậy, cho nên mình cũng đồng cảm với các bệnh nhân, nhất là những trẻ em F0 điều trị COVID-19 tại bệnh viện”, chị Ngọc Mai - Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 7 tâm sự. 
Từ sớm, nhiều em bé khi nhìn thấy đội ngũ y bác sĩ đến phát quà, các em đã ùa ra khỏi cửa phòng hò reo, vẫy tay chào đón.
Từ sớm, nhiều em bé khi nhìn thấy đội ngũ y bác sĩ đến phát quà, các em đã ùa ra khỏi cửa phòng hò reo, vẫy tay chào đón.
 
Những phần quà Tết trung thu được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn và lần lượt vận chuyển đến từng phòng bằng xe đẩy để đảm bảo quy định phòng dịch.
Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà. Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà. Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà.
Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà. Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà. Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong sân nhà.
Các em nhỏ vui mừng khi được tặng lồng đèn, chạy tung tăng chơi đùa trong phòng.
Chị Võ thị Thùy (Bình Hưng Hòa A, Binh Tân) cho biết chỉ vào đây cùng con từ ngày 13.9 và hiện sức khỏe 2 mẹ con ổn định. “Không nghĩ là khi vào đây cách ly các con vẫn có Trung thu. Năm nay các con có một Trung thu rất đặc biệt, không còn cảnh rước đèn, vui chơi như mọi năm nhưng may mắn là vẫn được bệnh viện quan tâm, phát quà cho các cháu“, chị Thùy chia sẻ.
Chị Võ Thị Thùy (Bình Hưng Hòa A, Binh Tân) cho biết chỉ vào đây cùng con từ ngày 13.9 và hiện sức khỏe 2 mẹ con ổn định. “Không nghĩ là khi vào đây cách ly các con vẫn có Trung thu. Năm nay, các con có một Trung thu rất đặc biệt, không còn cảnh rước đèn, vui chơi như mọi năm nhưng may mắn là vẫn được bệnh viện quan tâm, phát quà cho các cháu“, chị Thùy chia sẻ.
ANH TÚ/BÁO LAO ĐỘNG