Mỗi ngày Triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay" đón hàng nghìn lượt người đến tham quan

10:11 - 12/05/2019

(TTV) - H ôm nay 12/5, Triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay"sẽ bế mạc. Sau 8 ngày mở cửa phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan tìm hiểu,Triển lãm đã để lại những dư âm và dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng.

Theo thống kê của đơn vị tổ chức Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”, mỗi ngày triển lãm được đón hàng nghìn lượt người dân và du khách đến thăm quan tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của vùng đất xứ Thanh qua hàng nghìn tư liệu, hình ảnh, hiện vật.

Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được chuẩn bị công phu với khoảng 10 nghìn hình ảnh tư liệu, hiện vật do Ban tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sưu tầm trưng bày.
Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được chuẩn bị công phu với khoảng 10 nghìn hình ảnh tư liệu, hiện vật do Ban tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sưu tầm trưng bày.

Những hình ảnh, hiện vật, tư liệu được trưng bày tại triển lãm lần này một lần nữa khẳng định bề dày văn hóa, lịch sử và đời sống nông nghiệp phong phú của người dân Thanh Hóa từ thời kỳ sơ sử cho đến tận ngày nay.

Các bạn trẻ được giới thiệu nông cụ lao động của người nông dân thập niên 80 - 90 trở về trước.
Các bạn trẻ được giới thiệu nông cụ lao động của người nông dân thập niên 80 - 90 trở về trước.

 

Các bạn trẻ tìm hiểu về Trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn.
Các bạn trẻ tìm hiểu về Trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn.

 

 

 

 

 

Các em học sinh nghe giới thiệu về chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Các em học sinh nghe giới thiệu về chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Được trở về với nguồn cội, với lịch sử đấu tranh giữ nước của tỉnh Thanh trong các thời kỳ, mỗi người dân khi đến với triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” cũng đều cảm thấy tự hào về truyền thống anh hùng của mảnh đất mình đang sống, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử vô giá mà cha ông đã gây dưng, trao truyền, từ đó tự ý thức bản thân cần đóng góp nhiều hơn công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển giầu mạnh.

Minh Hương