Ngày 30 Tết, gần như các cửa hàng bày bán hoa cây cảnh Tết đã nghỉ hàng và dọn dẹp ra về. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình do công việc bận rộn nên sáng 30 mới có thơi gian để mua đào, mua quất.
Nhiều người phải chờ đến chiều 30 Tết để chọn cho mình cây đào, cây quất chơi tết với giá rẻ.
Những người bán đào, quất chờ đợi để bán thêm một vài cây
Nhiều gốc quất được bán rẻ hơn những ngày trước từ 3 đến 5 trăm nghìn.
Tuy vẫn còn người mua, nhưng với lượng nhập về quá nhiều nên các chủ buôn không khỏi ngao ngán nhìn đào, quất vất chỏng chơ trên vỉa hè.
Chỉ mới hơn 10h sáng mà hàng chục gốc đào trên Quảng trường Lam Sơn, đoạn đường Đình Hương, khu vực Núi Long đã bị vất chỏng chơ, chủ buôn không buồn chở cây về trồng lại.
Những cành đào đá này chỉ 2 ngày trước còn có giá từ 2 triệu đồng trở nên...giờ bị vứt bỏ như cành củi khô.
Cành đào còn chưa tháo dây buộc.
Nhiều người chặt đào buộc lại như bó củi
Quất cũng chịu cảnh ế ấm với nhiều cây héo rũ.
Quất bị vứt bỏ trên Quảng trường Lam Sơn
Rất nhiều gốc quất trên đường Đình Hương cũng bị bỏ lại.
Chị Minh, một người buôn bán đào quất tại Quảng trường Lam Sơn cho biết năm nay lại mất tết vì lỗ nặng: Đào Nhật Tân nhập về hơn 6 trăm nghìn, giờ bán 1 trăm nghìn; quất thì hơn 8 trăm cũng phải xuống giá 2 trăm, còn cây cam từ 2,5 triệu giờ bán 500 nghìn mà chẳng ai hỏi.
Rất nhiều gốc mai không bán được, chủ buôn phải cắt hết cành chở về chăm cho vụ Tết sau.
Hàng bưởi bày tết cũng treo pano giảm giá.
Nhiều người tranh thủ lượm quất bị bỏ đi về trồng lấy quả
Một người buôn bán đồng nát tranh thủ lựa được một cây quất về trồng trong đống quất bị bỏ lại trên Quảng trường Lam Sơn
Quất, đào lên xe trở về Nam Định để tiếp tục được chăm sóc chờ mùa Tết năm sau.
Quất rụng đỏ vỉa hè.
Nhiều chủ vườn ngao ngán thu gom quất về vườn
Đào tại khu vực núi Long cũng vắng bóng người mua.
Ông Lê Tiến Mai ở Như Thanh cho biết: Nhà chở hơn chục gốc đào xuống thành phố từ 8h sáng, bán cũng được một ít. Chắc hôm nay sẽ chờ bán đến khoảng 8, 9 h tối xem có vớt được cây nào không rồi mới về.
Lại thêm một năm đào ế, quất rẻ và người buôn thì ngán ngẩm mất tết vì lỗ
Minh Hương