Nghệ An: Nửa tiếng giành lại sự sống cho bé trai 2 tuổi ngưng thở vì hóc thạch rau câu

12:06 - 16/06/2019

Bị sặc khi ăn thạch rau câu, bé trai 2 tuổi ở Nghệ An dần rơi vào tình trạng tím tái toàn thân rồi ngừng tim, ngừng thở.

 

Nửa tiếng giành lại sự sống cho bé trai 2 tuổi ngưng thở vì hóc thạch rau câu - 1

Bé K. rơi vào tình trạng tím tái toàn thân, ngưng tim ngưng thở sau vài phút hóc thạch rau câu.

Ngày 15/6, ông Đậu Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bé trai 2 tuổi ngưng tim do hóc thạch. Theo ông Quang, khoảng 10h30, ngày 14/6, cháu Nguyễn Hà Gia K. (2 tuổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 15 phút trước, cháu bé vẫn ngồi chơi và ăn thạch cùng mẹ bình thường. Tuy nhiên, khi đang ăn thì bé trai này không may bị sặc, rồi bắt đầu rơi vào tình trạng trên.

Xác định bệnh nhi bị hóc dị vật, các bác sĩ lập tức chuyển thẳng vào phòng cấp cứu rồi dùng thủ thuật trong gắp dị vật ép được một ít thạch ra ngoài. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản vừa bóp bóng vừa nội soi để gắp tiếp phần thạch còn lại ra ngoài. Sau chừng 30 phút nỗ lực cấp cứu, K. đã bắt đầu thở trở lại.

“Nạn nhân bị tắc hẳn ở phế quản, khi gắp ra thì có rất nhiều thạch bên trong. Cũng may cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời, người mẹ rất nhanh ý cung cấp thông tin cháu bị hóc thạch cho bác sĩ để khẩn trương cấp cứu”, ông Quang cho biết thêm.

Sau khi dần ổn định và hồi phục sức khỏe, K. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục theo dõi.

Nguyễn Tú/Dân Trí