Nghĩa cử cao đẹp của một gia đình

07:50 - 30/06/2020

(TTV) - Hơn 10 năm qua, gia đình anh Đồng Khắc Luân, ở thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã có tới 40 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với suy nghĩ "Cứu người là cứu mình", hành động trân quý của gia đình anh đã góp phần làm đẹp thêm nghĩa cử cao đẹp: Hiến máu cứu người.

 

Sau khi được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020, anh Đồng Khắc Luân cũng như cả gia đình vẫn không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào.
Sau khi được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020, anh Đồng Khắc Luân cũng như cả gia đình vẫn không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào.

Anh Đồng Khắc Luân bắt đầu hiến máu từ năm 2007, có những năm anh hiến tới 5 lần. Trước đây, huyện, thị xã, thành phố nào có chiến dịch hiến máu anh đều thu xếp công việc đến tận nơi tham gia. Từ khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh có điểm hiến máu cố định, cứ vài tháng anh lại hiến 1 lần. Cảm phục trước tấm lòng thơm thảo của anh và nhận thấy sau khi hiến máu, sức khỏe anh hoàn toàn bình thường, vợ và 2 con trai anh cũng tham gia từ năm 2015.

Hơn 10 năm tham gia hiến máu tình nguyện, anh Luân và gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 2 Bằng khen, nhiều giấy khen của các cấp, các ngành và niềm tin yêu, quý trọng của bà con làng xóm. Với anh, mong muốn lớn nhất luôn là có sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện cứu người.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV