Người hâm mộ ngỡ ngàng với tuyệt phẩm của Minh Vương

19:12 - 29/08/2018

Giữa lúc tưởng như Olympic Việt Nam đã thua hoàn toàn thì bất ngờ tiền vệ Minh Vương đã có pha đá phạt quá đẹp rút ngắn tỷ số. Trận bóng kết thúc với tỉ số 1-3 nghiêng về đội Hàn Quốc song đối với người hâm mộ nước nhà, thầy trò Olympic Việt Nam vẫn là những người hùng đã giúp lịch sử bóng đá Việt Nam ghi thêm một bước tiến dài.

17h55, trận bóng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội Hàn Quốc. Dù các chàng trai Việt Nam chỉ ghi được một bàn danh dự song đối với người hâm mộ nước nhà, thầy trò Olympic Việt Nam vẫn là những người hùng đã giúp lịch sử bóng đá Việt Nam ghi thêm một dấu son.


Màn ăn mừng bàn thắng của Minh Vương trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Trần Thanh)

Màn ăn mừng bàn thắng của Minh Vương trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Trần Thanh)


Đôi vợ chồng Việt Nam - Hàn Quốc vui mừng sau bàn gỡ của Olympic Việt Nam. (Ảnh: Như Quỳnh)

Đôi vợ chồng Việt Nam - Hàn Quốc vui mừng sau bàn gỡ của Olympic Việt Nam. (Ảnh: Như Quỳnh)


Niềm vui của cổ động viên Huế (Ảnh: Đại Dương)

Niềm vui của cổ động viên Huế (Ảnh: Đại Dương)

 

 


Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh rộn ràng sau màn gỡ 1-3. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh rộn ràng sau màn gỡ 1-3. (Ảnh: Nguyễn Duy)

 


Nỗi buồn trên sân Hàng Đãy khi Olympic Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 (Ảnh: Trần Thanh)

Nỗi buồn trên sân Hàng Đãy khi Olympic Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 (Ảnh: Trần Thanh)


Cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đãy. Đầu hiệp 2 dù Hà Nội mưa nặng hạt, các cổ động viên vẫn bám trụ ngoài trời tiếp tục cổ vũ.

Cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Hàng Đãy. Đầu hiệp 2 dù Hà Nội mưa nặng hạt, các cổ động viên vẫn bám trụ ngoài trời tiếp tục cổ vũ.

 


Nỗi buồn của cổ động viên Hải Phòng khi hiệp 1 khép lại

Nỗi buồn của cổ động viên Hải Phòng khi hiệp 1 khép lại

 

 

 


Nét căng thẳng tột độ trên gương mặt các CĐV Sài Gòn (Ảnh: Phú Thọ)

Nét căng thẳng tột độ trên gương mặt các CĐV Sài Gòn (Ảnh: Phú Thọ)

 


(Ảnh: Trần Thanh)

(Ảnh: Trần Thanh)

 


Không khí trầm lắng cuối hiệp 1 tại điểm xem bóng đá ở trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - nơi tập trung khoảng 5.000 CĐV (Ảnh: Đại Dương)

Không khí trầm lắng cuối hiệp 1 tại điểm xem bóng đá ở trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - nơi tập trung khoảng 5.000 CĐV (Ảnh: Đại Dương)

 


Nỗi buồn trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Trần Thanh)

Nỗi buồn trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Trần Thanh)

 

 


Nỗi buồn của cổ động viên Đà Nẵng sau bàn thua 0-2 (Ảnh: Khánh Hiền)

Nỗi buồn của cổ động viên Đà Nẵng sau bàn thua 0-2 (Ảnh: Khánh Hiền)

 

16h30, Hải Phòng trời đổ mưa cực lớn, tuyến đường dẫn vào sân Lạch Tray ngập nước, nhưng dòng người hâm mộ vẫn đang tiếp tục đổ về sân để xem trận bán kết.

 

 

 


CĐV lội nước đổ về sân Lạch Tray (Ảnh: Hải Sâm)

CĐV lội nước đổ về sân Lạch Tray (Ảnh: Hải Sâm)

 


Đạo diễn - diễn viên Trọng Trinh trực tiếp có mặt tại Indonesia để cổ vũ, buồn não nề khi tuyển Việt Nam liên tục nhận bàn thua. (Ảnh: Như Quỳnh)

Đạo diễn - diễn viên Trọng Trinh trực tiếp có mặt tại Indonesia để cổ vũ, buồn não nề khi tuyển Việt Nam liên tục nhận bàn thua. (Ảnh: Như Quỳnh)

 


CĐV trên sân Hàng Đẫy như mất sổ gạo sau bàn thua đầu tiên. (Ảnh: Trần Thanh)

CĐV trên sân Hàng Đẫy như "mất sổ gạo" sau bàn thua đầu tiên. (Ảnh: Trần Thanh)

 


Hàng nghìn người lặng đi sau khi Hàn Quốc mở tỷ số ở phút thứ 6 của trận đấu. (Ảnh: Nguyễn DUy)

Hàng nghìn người lặng đi sau khi Hàn Quốc mở tỷ số ở phút thứ 6 của trận đấu. (Ảnh: Nguyễn DUy)

 

 


Nỗi lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Xuân Sinh)

Nỗi lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên gương mặt bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Xuân Sinh)

 

16h, trận bán kết bắt đầu, và pháo sáng đã được đốt trên sân Hàng Đẫy.

Khu vực Bờ Hồ (Hà Nội) càng lúc càng đông.


Bờ Hồ càng lúc càng đông (Ảnh: Nguyễn Dương)

Bờ Hồ càng lúc càng đông (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

15h53, sân Hàng Đẫy - Hà Nội đỏ rực và không còn một chỗ trống, Hà Nội đang mưa lớn nhưng không làm nguội được nhiệt huyết của người hâm mộ.

 


Anh Trần Phúc Đạt (CLB Thể thao người khuyết tật Hà Nội) chúc đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và với tinh thần tốt nhất. (Ảnh: Trần Thanh)

Anh Trần Phúc Đạt (CLB Thể thao người khuyết tật Hà Nội) chúc đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và với tinh thần tốt nhất. (Ảnh: Trần Thanh)

 

 


CĐV Hà Nội đội mưa cổ vũ (Ảnh: Trần Thanh)

CĐV Hà Nội đội mưa cổ vũ (Ảnh: Trần Thanh)

 

 


Không khí sôi động tại quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

Không khí sôi động tại quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

 

Tại quê nhà của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), rất đông người dân, hàng xóm đã tập trung đông đủ. Không khí đang hết sức náo nức. Tất cả đều chờ đợi một chiến thắng lịch sử của các chàng trai Việt Nam.

 


Mẹ Bùi Tiến Dũng không bỏ sót trận đấu nào của con. (Ảnh: Xuân Sinh)

Mẹ Bùi Tiến Dũng không bỏ sót trận đấu nào của con. (Ảnh: Xuân Sinh)

 

15h40, ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM, các tuyến đường dẫn vào đây đã bị lực lượng chức năng tổ chức ngăn xe, không cho lưu thông để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.

 


Một điểm chiếu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Phú Thọ)

Một điểm chiếu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Phú Thọ)

Một số nhân viên làm việc trong toà nhà Bitexco đã cùng nhau theo dõi trận đấu ngay nơi làm việc. Tại tầng 58 của toà nhà, người hâm mộ đã thay áo cờ đỏ sao vàng tại chỗ và dán quốc kỳ lên mặt cổ vũ đội tuyển.

 


Cô Nancy Gah, đến từ Papua New Guinea, dán cờ cổ vũ Việt Nam.

Cô Nancy Gah, đến từ Papua New Guinea, dán cờ cổ vũ Việt Nam.

 


(Ảnh: Phú Thọ)

(Ảnh: Phú Thọ)

 


Bà Phạm Thị Giáp, bà nội thủ môn Tiến Dũng đánh chiêng cổ vũ. (Ảnh: Duy Tuyên)

Bà Phạm Thị Giáp, bà nội thủ môn Tiến Dũng đánh chiêng cổ vũ. (Ảnh: Duy Tuyên)

 


 

 

 


Sắc đỏ và tinh thần rực lửa trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Tiến Nguyên)

Sắc đỏ và tinh thần rực lửa trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Sân Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 15h chiều nay đã kín chỗ ngồi. (Ảnh: Trần Thanh)

Sân Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 15h chiều nay đã kín chỗ ngồi. (Ảnh: Trần Thanh)

Nhà văn hóa trung tâm phường Thạch Khôi (TP Hải Dương), quê cầu thủ Văn Toàn, được bố trí mà hình 500 inch phục vụ các cổ động viên. Dù trời mưa nhưng rất đông người dân địa phương kéo đến cổ vũ. Bố mẹ Văn Toàn cũng có mặt từ sớm.


Thể hiện tình yêu với Văn Toàn. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Thể hiện tình yêu với Văn Toàn. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Bố mẹ Văn Toàn ra cổ vũ cho con tại điểm chiếu tập trung. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Bố mẹ Văn Toàn ra cổ vũ cho con tại điểm chiếu tập trung. (Ảnh: Tiến Nguyên)

 


Một nhóm cổ động viên tại ngã tư Trần Khát Chân - phố Huế - Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)

Một nhóm cổ động viên tại ngã tư Trần Khát Chân - phố Huế - Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)

 

Tại Đà Nẵng, người dân tìm đến các cửa hàng trên đường Hùng Vương, Trần Phú gần chợ Cồn, chợ Hàn để tìm mua cờ đỏ sao vàng, áo, băng rôn... chuẩn bị cổ vũ. Từ 15h chiều, nhiều quán cà phê đã chật kín người hâm mộ.

 


Quán cà phê bóng đá kín chỗ (Ảnh: KHánh Hiền)

Quán cà phê bóng đá kín chỗ (Ảnh: KHánh Hiền)

 

 


Một nhóm CĐV lớn tuổi ở Quảng Trị tập đội hình cổ vũ (Ảnh: Đăng Đức)

Một nhóm CĐV lớn tuổi ở Quảng Trị tập đội hình cổ vũ (Ảnh: Đăng Đức)

 


Tình yêu bóng đá tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh: Tiến Hiệp)

Tình yêu bóng đá tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh (Ảnh: Tiến Hiệp)

 


Không khí tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Duy Tuyên)

Không khí tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Duy Tuyên)

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bạc Liêu, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu từ đầu giờ chiều này xuất hiện nhiều cờ đỏ sao vàng để ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Còn tại các quán cà phê lớn, nhiều quán bố trí các màn hình hàng chục in để phục vụ người hâm mộ. Nhiều quán đã chật kín người từ hơn một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu lúc 16h chiều nay. "Người hâm mộ luôn tin tưởng đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng trận bán kết này", anh Mong (một người dân Bạc Liêu) chia sẻ.

Quán cà phê ở Bạc Liêu chật kín người trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Quán cà phê ở Bạc Liêu chật kín người trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Còn tại Sóc Trăng, đến 16 giờ ngày 29/8, trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc mới bắt đầu nhưng từ trưa cùng ngày, không khí ở Sóc Trăng đã trở nên sôi động khi các CĐV đã sẵn sàng mọi phần việc để cổ vũ cho các tuyển thủ nước nhà.

Nhiều điểm dán xe "ăn nên làm ra" khi có rất nhiều chủ xe ô tô mang xe tới dán các logo có hình ảnh quốc kỳ, hình ảnh các cầu thủ trong đội tuyển và HLV Park Hang Seo. Nhiều điểm kinh doanh áo phông, cờ tổ quốc các loại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách hàng. Mới 13 giờ đã có CĐV đến mua cờ chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển. Đường phố Sóc Trăng hôm nay được trang hoàng đẹp hơn như chúc mừng chiến thắng của đội tuyển trong trận bán kết chiều nay.

Để phục vụ người hâm mộ địa phương, Trung tâm VH-TT TP Sóc Trăng đã lắp đặt màn hình lớn tại Quảng trường Bạch Đằng cùng hàng ngàn chiếc ghế đáp ứng đủ nhu cầu của người hâm mộ.

(Ảnh: Cao Xuân Lương)
(Ảnh: Cao Xuân Lương)

Nhóm phóng viên/Dân Trí