Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tử vong vì …. bị muỗi cắn

15:58 - 06/08/2019

Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp người Thái Lan vừa qua đời ở độ tuổi 25 vì bị muỗi cắn.

Một nữ tiếp viên hàng không đã tử vong vì sốt xuất huyết chỉ 3 ngày sau khi bị muỗi đốt.

Trước đó, cô làm việc cho một hãng hàng không của Thái Lan
Trước đó, cô làm việc cho một hãng hàng không của Thái Lan

Đó là câu chuyện thương tâm của Apitchaya Jareondee, một nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan, 25 tuổi. Trước đó, cô đang làm việc cho hãng hàng không Thai Lion Air.

Ngày 28/7, Apitchaya thấy đau đầu dữ dội và bị sốt cao. Cô được người nhà đưa tới bệnh viện ở Chiang Mai, Thái Lan. Tại đây, các bác sỹ chuẩn đoán nữ tiếp viên bị sốt xuất huyết từ vết muỗi đốt. Bác sỹ cũng khuyên gia đình bệnh nhân nên kiểm tra máu hàng ngày.

Nhưng không may, Apitchaya bị nhiễm trùng nặng dẫn tới sốc, xuất huyết trong và suy nội tạng. 3 ngày sau, nữ tiếp viên 25 tuổi đã tử vong. Thi thể của cô được gia đình đưa về quê nhà ở tỉnh Nan.

Hiện Thái Lan đang bước vào mùa mưa, cũng là “mùa muỗi”. Bởi vậy, du khách khi tới đây vào dịp này nên chuẩn bị sẵn mọi biện pháp phòng ngừa loài côn trùng nguy hiểm bậc nhất thế giới - muỗi.

Theo thống kê từ các chuyên gia, loài côn trùng nhỏ bé nhưng nguy hiểm chết người này giết chết hơn 850.000 người mỗi năm. Hay nói cách khác, trong suốt 200.000 năm trên trái đất, loài muỗi đã giết khoảng 52 tỷ người của chúng ta.

Chỉ muỗi cái mới hút máu, gây nên các bệnh truyền nhiễm, còn muỗi đực sống nhờ việc hút mật hoa. Một bầy muỗi lớn có thể hút nửa lượng máu của người trưởng thành chỉ trong vòng 2 giờ. Khi đó, chúng lây lan 17% gánh nặng bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.

Hiện trên thế giới tồn tại khoảng 110 nghìn tỷ con muỗi đang rình rập, gây ít nhất 15 căn bệnh chết người. Trong đó, nguy hiểm nhất là sốt rét và sốt vàng da, cũng như truyền nhiều virut chết người như sốt xuất huyết, nhiễm siêu vi trùng West Nile, virut Zika…

Theo Quốc Việt/Dân trí