Nước Nga trong ký ức của người Việt

19:02 - 07/11/2018

(TTV) - Ngày 7/11, kỷ niệm 101 năm cuộc Cách mạng tháng 10 Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là cuộc cách mạng đầu tiên thực hiện được mục tiêu: giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bất công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và có tác động to lớn, sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Đối với những người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga, ký ức về nước Nga tươi đẹp, anh hùng luôn sâu đậm và thiêng liêng.

 

Năm 1980, ông Tôn Viết Vương khi ấy đang là một sinh viên ngoại ngữ, đã vinh dự được cử sang Liên Xô học tập 1 năm tại Học viện Puskin. Đến năm 1983, ông được trở lại Liên Xô, làm quản lý lao động trong suốt 4 năm. Sau này, khi làm việc tại Sở GTVT Thanh Hóa, ông còn có dịp sang Liên bang Nga công tác. Đối với ông, nước Nga không chỉ cho ông kiến thức, mà còn cho ông những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, những năm tháng sống hết mình với hoài bão, khát vọng cống hiến và một tình yêu đẹp, về sau đơm hoa, kết trái tại quê nhà.

Ông Tôn Viết Vương - Cựu du học sinh Việt Nam tại Nga: Cảnh đẹp của đất nước Nga, tính đôn hậu, thật thà, trung thực của người Nga cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không thể quên được, nó khắc sâu đậm vào tâm trí của mình.

Ông Tôn Viết Vương - Cựu du học sinh Việt Nam tại Nga: Cảnh đẹp của đất nước Nga, tính đôn hậu, thật thà, trung thực của người Nga cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không thể quên được, nó khắc sâu đậm vào tâm trí của mình.

Trong những năm tháng đất nước ta trải qua cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Liên bang Xô Viết không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam về tinh thần, vật chất, mà còn đào tạo những học sinh, sinh viên Việt Nam trở thành những nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trên rất nhiều lĩnh vực. Và, với họ, tình cảm sâu sắc, máu thịt giữa hai đất nước cùng ký ức thiêng liêng về những năm tháng học tập, công tác tại Nga luôn là nguồn động viên, cổ vũ để mỗi người không ngừng nỗ lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước.    

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, Cựu du học sinh Việt Nam tại Nga: Những người như anh em chúng tôi đã từng học tập, công tác tại Nga, mong muốn đem tình cảm này đến với mọi người dân, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với Liên bang Nga ngày càng đoàn kết, phát triển.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, Cựu du học sinh Việt Nam tại Nga: Những người như anh em chúng tôi đã từng học tập, công tác tại Nga, mong muốn đem tình cảm này đến với mọi người dân, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với Liên bang Nga ngày càng đoàn kết, phát triển.

Ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga, tính cách Nga, văn hóa Nga... Đến nay vẫn đang và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nhân loại. Và, ký ức sâu đậm về đất nước, con người Nga sẽ còn được những cựu lưu học sinh Việt Nam trân trọng nâng niu. Đó cũng là cách giúp những người con đất Việt bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu và nỗi nhớ đối với một nước Nga thật xa, nhưng cũng thật gần; thật vĩ đại nhưng cũng thật nồng ấm, thân thương./.

Cẩm Tú – Đăng Tuyển