Núp bóng hội thảo để bán hàng - Ai quản lý?

20:03 - 12/08/2018

(TTV) - Sử dụng nhiều chiêu trò quà tặng hấp dẫn như: mua 1 tặng một; trao phần thưởng cho những người mua đầu tiên, hay mua xong hoàn lại tiền…nhiều đơn vị đã lợi dụng tổ chức hội thảo ngay chính tại nhà văn hóa thôn, phố để bán hàng cho người dân. Và rồi đã có có không ít người bỏ ra số tiền cả triệu bạc nhưng mua phải hàng kém chất lượng hoặc những mặt hàng có giá "trên trời" nhưng lại không biết về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

 

 
 

Tin tưởng vào lời hứa hẹn mua xong sẽ được hoàn lại tiền, chỉ trong một buổi chiều, hơn 70 hộ dân thuộc xã An Nông, huyện Triệu Sơn đã mua nồi niêu, chảo, bếp gas các loại của Công ty Cổ phần truyền thông Kinh doanh và Pháp luật Hà Nội với số tiền tạm tính khoảng 160 triệu đồng.Thế nhưng, sau khi người dân mua hết các sản phẩm thì giá trị khuyến mãi trong mỗi phong bì nhận được chỉ là 50.000 hoặc 100.000 đồng.

Bà Hoàng Thị Nhuận (Thôn Đô Trình 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn) cho biết: "Họ bảo sản phẩm này là các cháu không bán mà chỉ tri ân cho những người có phiếu mới có quà, Rồi các bác mới về nhà lấy tiền đưa cho nó, bảo phải đưa tiền xong họ mới trả lại, thì ai ngờ phong bì mở ra có 100.000. Mình chưa mở phong bì là đã lên xe chạy rồi"

Ngay tại nhà văn hóa thôn Long Vân 1, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, người dân được mời đến họp với nội dung “Bảo vệ môi trường”. Thế nhưng  nhóm nhân viên của công ty này lại đang quảng cáo giới thiệu sản phẩm, tặng quà khuyến mãi và có dấu hiệu bán hàng...Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, đã có 230 người dân đóng tiền để nhận được tấm thẻ đặt hàng với lời hứa hẹn ngày mai chỉ cần cầm  thẻ, đóng thêm 50.000đ nữa sẽ nhận được 1 cái chảo.

Bà Nguyễn Thị Mạnh (Thôn Long Vân 2, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn) cho biết: "Nộp tiền người ta cho mình cái thẻ tri ân. Đến sáng ngày mai người ta bảo là lấy hàng mua xong sẽ có một món quà tri ân. Nói về sản phẩm có đảm bảo hay không thì các bác không biết."

Thanh Thảo – Hương Quỳnh – Minh Quang