Tết bình yên nơi biên giới

19:05 - 02/02/2019

(TTV) - Đồn Biên phòng Yên Khương, Lang Chánh có nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ 7 cây số đường biên giới và 3 mốc quốc giới giáp với tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", những năm qua, đơn vị luôn nỗ lực, vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gác lại nỗi nhớ nhà, niềm vui được sum họp gia đình mỗi dịp tết, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo bình yên cho biên giới.

 

Xã Yên Khương, huyện Lang Chánh một ngày cuối năm… Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ giữ vững phên giậu của Tổ quốc. Đôi chân các anh đã in dấu khắp các đường mòn xuyên rừng, vượt suối trong những chuyến tuần tra để giữ vững đường biên, mốc giới. Và mùa xuân này, các anh đang tạm quên đi nỗi nhớ nhà,  để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo; nâng cao dân trí, xóa bỏ  thủ tục lạc hậu… Vào mỗi dịp Tết, cán bộ chiến sĩ  Đồn Biên phòng đã đóng góp kinh phí, tặng quà Tết cho các hộ chính sách, hộ khó khăn trong xã để bà con có một cái Tết vui vẻ, đầy đủ hơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn quán triệt tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời, cùng vui xuân đón tết với bà con dân bản.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh: Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ đơn vị, địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nguyên kíp trực, chỉ huy để đảm bảo cho bà con một cái tết vui vẻ nhất, đầm ấm nhất.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh: Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ đơn vị, địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nguyên kíp trực, chỉ huy để đảm bảo cho bà con một cái tết vui vẻ nhất, đầm ấm nhất.

Không khí xuân đang rộn ràng trên mọi nẻo đường, vùng quê và trong mỗi ngôi nhà. Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng Yên Khương nơi vùng cao biên giới, mùa xuân  đang đến trong niềm tin, ánh mắt, nụ cười, bởi các anh đang làm nhiệm vụ cao cả đảm bảo sự bình yên cho các bản làng vui xuân, đón tết./.

Hương Quỳnh – Văn Lộc