Thắng dễ Porto, Chelsea đặt một chân vào bán kết Champions League

08:38 - 08/04/2021

Chelsea đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Porto ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2020-2021.

Chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất vòng tứ kết là FC Porto, Chelsea chủ động cầm bóng và lựa chọn đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều này đúng với mong muốn của Porto, tạo điều kiện để đại diện Bồ Đào Nha thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, cả 2 đội đều gặp vấn đề ở những tình huống bóng cuối cùng. Chelsea thiếu sự ăn khớp trong các pha dàn xếp, còn Porto lại thiếu nhân sự chất lượng để giải quyết khâu bàn thắng. Bộ đôi Sergio Oliveira và Medhi Taremi đều lĩnh án treo giò, khiến "Rồng xanh" mất đi một phần quan trọng của trục dọc.

Mendy đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: AFP
Mendy đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: AFP

Dẫu vậy, Porto vẫn có nhiều pha phản công khá chất lượng. Trong hiệp 1, có ít nhất 2 lần thủ thành Mendy phải trổ tài cản phá những pha dứt điểm của đội chủ nhà. Thầy trò huấn luyện viên Sergio Conceicao chơi phản công cực hay, tập trung vào bóng dài và các tình huống cố định.

Đáng tiếc, phút tỏa sáng của Mason Mount đã phá hỏng tất cả kế hoạch của Porto. Tiền vệ người Anh khống chế một chạm cực kỳ điệu nghệ, trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Machersin.

Mason Mount mở tỉ số cho Chelsea ở phút 32. Ảnh: AFP

Bước sang hiệp 2, Chelsea đá chậm và giữ bóng nhiều hơn nhằm bảo toàn tỉ số. Tuy nhiên, điều này cũng không thể hạn chế số lượng những pha lên bóng của Porto. Thời gian càng trôi về cuối trận, các học trò của Sergio Conceicao càng dồn sức cho những pha tấn công. Song, Marega và các chân sút đến bên phía Porto đều không thể chiến thắng được Mendy.

Không thể san bằng tỉ số, "Những chú rồng" còn phải nhận thêm một bàn thua sau pha solo ngoạn mục của Ben Chilwell ở phút 85.

Ben Chilwell ấn định tỉ số trận đấu. Ảnh: AFP

Thắng chung cuộc 2-0 trên sân khách, Chelsea xem như đặt một chân vào vòng bán kết. Ở trận lượt về sau đây 1 tuần, địa điểm thi đấu vẫn là Ramón Sánchez Pizjuán (Tây Ban Nha) nhưng các cầu thủ Porto sẽ đóng vai trò khách.

Theo HOÀI MINH/Lao động