Lời hứa không thành của những người lính ngã xuống khi đi cứu nạn vùng lũ
Những người lính bước vào trận chiến với thiên tai và ngã xuống. Lời hứa dành cho những đứa con đã mãi mãi không trở thành hiện thực.
Đợi lũ rút, bố về tổ chức sinh nhật cho con
Nỗi đau ập đến bất ngờ khiến chị Lê Thị Anh vợ Thượng úy Đinh Văn Trung (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) đổ gục, nằm mê man. Mỗi khi tỉnh dậy, chị ôm hai đứa con nhỏ, khóc không thành tiếng. Chồng chị mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi. Nay 2 con của chị cũng phải chịu cảnh mồ côi như bố...
“Trung lập gia đình muộn, mãi 32 tuổi mới lấy vợ. Cháu đầu mới hơn 4 tuổi, cháu thứ 2 mới được 1 tuổi. Hôm trước Trung mới tập cho con trai đi xe đạp mà cháu đi chưa thạo lắm. Chú ấy bảo hôm nào được nghỉ, bố tập tiếp cho nhưng giờ thì...”, người phụ nữ hàng xóm bỏ lửng câu nói, đôi mắt đỏ hoe.
Mấy ngày nay, hàng xóm thay nhau đến nhà túc trực, cùng với đơn vị chuẩn bị tổ chức lễ an táng cho liệt sỹ Đinh Văn Trung (Đài trưởng 15W thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4).
Ông Đinh Văn Đống - bố của Thượng úy Đinh Văn Trung bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Bởi vậy khi thông tin sạt lở núi tại Trạm kiểm lâm 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vùi lấp 13 người trong đoàn cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế vào khảo sát, lên phương án cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 mọi người đều giấu, sợ cú sốc khiến ông không chịu đựng nổi.
Tối 15/10, thi thể cuối cùng của đoàn cán bộ, chiến sĩ gặp nạn được đưa ra khỏi khối đất đá khổng lồ ấy cũng là lúc những nỗi đau kìm nén suốt mấy ngày qua bật ra thành tiếng thét ai oán, vô vọng... Những người lính - người chồng - người cha ấy đã nằm xuống, không thế trở về được nữa.
Đinh Thị Thùy Linh - con gái thứ hai của Thượng úy Đinh Văn Trung sắp tròn 1 tuổi, ngơ ngác không hiểu vì sao mấy hôm nay nhà lại đông người đến thế. Một người họ hàng bế bé để chị Anh nghỉ ngơi, nói: “Trung sống tình cảm lắm. Hôm đầu tiên vào Huế còn gọi Zalo về nói chuyện với cả nhà. Chú ấy bảo đợi hết đợt lũ này về tổ chức sinh nhật cho bé Linh...”.
Trận lở đất kinh hoàng ấy đã khiến sinh nhật đầu tiên trong đời và những sinh nhật sau này của bé Linh vắng bóng cha!
“Dũng bảo sẽ sinh thêm để bé Phương có chị có em”
Trung tướng Võ Văn Việt - nguyên Chính ủy Quân khu 4 có mặt tại nhà Trung tá Nguyễn Tiến Dũng (Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4) ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cùng đồng đội chuẩn bị đón anh về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Ông luôn dành tình cảm và những lời tốt đẹp cho người cán bộ cấp dưới của mình.
“Dũng là một sỹ quan được đào tạo rất cơ bản, phát triển từ cán bộ trung đội, cán bộ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn... Liên tục 10 năm liền đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở đến toàn quân. Với năng lực vượt trội Dũng được cấp trên cử đi đào tạo tại Cộng hòa liên bang Nga 2 năm để tiếp tục đóng góp trí lực cho quân đội. Hoàn thành chương trình học với tấm bằng xuất sắc, Dũng về nước vào tháng 6/2020.
Đồng chí Dũng được bổ nhiệm Phó trưởng phòng tác chiến Quân khu 4 tháng trước. Sự hi sinh của đồng chí là mất mát, tổn thất lớn đối với gia đình và quân đội”, Trung tướng Võ Văn Việt bùi ngùi.
Ngôi nhà của Trung tá Nguyễn Tiến Dũng đơn sơ, vốn đã vắng bóng anh bởi nhiệm vụ cuốn đi, nay trở nên lạnh lẽo hơn. Chị Lê Thị Bích Hằng và cô con gái độc nhất Nguyễn Thị Hà Phương đã vào Huế để được nhìn mặt anh lần cuối.
Cú sốc tinh thần khiến chị Hằng ngã quỵ, mọi người lo lắng chị không chịu nổi khi gặp lại người chồng sau 3 ngày anh mắc kẹt dưới hàng nghìn tấn bùn nhão... Là vợ lính, dù là thời bình nhưng chị không có nhiều cơ hội để được gần chồng. Mong mỏi có thêm đứa con sau 15 năm sinh nở của hai anh chị vẫn chưa thực hiện được.
“Sau 2 năm anh Dũng tu nghiệp ở Nga, gia đình mới đoàn tụ được thời gian ngắn, vậy mà giờ âm dương cách trở. Lần trước cô Hằng tâm sự đợt này anh về, hai vợ chồng cố gắng chạy chữa thuốc thang để bé Phương có chị có em như lời hứa của anh Dũng. Anh chị cũng đang có kế hoạch sửa sang lại căn nhà, đợt này mưa suốt, ngấm nước nên ẩm thấp hơn”, người hàng xóm sang phụ giúp dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ tang của Trung tá Nguyễn Tiến Dũng tâm sự.
Theo Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Khai trương PDCA Thanh Hóa
Ngày 12/5, Trường doanh nhân PDCA Thanh Hóa đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu đào tạo và tư vấn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công an xã Thường Xuân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Đề xuất Chủ tịch xã, Công an xã được xử phạt giao thông tối đa 37,5 triệu
Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Bộ Công an đề xuất, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã được phạt tiền về vi phạm giao thông đường bộ tối đa là 37,5 triệu đồng.
Cục Cảnh sát giao thông công bố kết quả về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô
Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm.
Cảnh báo rủi ro từ trend tạo sticker cho con bằng AI
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, trào lưu “tạo sticker cho con bằng AI” đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng công nghệ, thu hút đông đảo người dùng Việt Nam tham gia chỉnh sửa hình ảnh. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi sử dụng các ứng dụng AI tạo sticker cho con để tránh rò rỉ dữ liệu, không tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Hệ lụy khó lường từ những mâu thuẫn trong đời sống xã hội
Từ cuối năm 2025 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa ghi nhận liên tiếp các vụ việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, thậm chí là giết người, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Đằng sau mỗi vụ án không chỉ là bài học cho chính những người trong cuộc, mà còn là tổn thương tinh thần, là nỗi đau dai dẳng cho người thân, gia đình và xã hội.
Triển khai phương án lập lại trật tự tại Quảng trường Lam Sơn
Chiều 11/5, UBND phường Hạc Thành tổ chức hội nghị triển khai phương án quản lý hoạt động kinh doanh tại Quảng trường Lam Sơn nhằm sắp xếp trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực quảng trường.
Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa
Chiều 11/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân từ cơ sở
Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị từ thực tiễn đời sống đến các cơ quan có thẩm quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc. Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận thông tin, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Xã Giao An nỗ lực giảm nghèo gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới
Ở xã Giao An, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ những mái nhà mới nơi bản xa đến các mô hình chăn nuôi cho thu nhập ổn định, cuộc sống của người dân đang dần đổi thay. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương này cũng chú trọng xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.