Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ

20:38 - 01/05/2023

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, thông thường, mọi người sẽ chọn nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc trở về đoàn viên cùng người thân, gia đình. Thế nhưng, có những người, với những công việc đặc biệt, không có may mắn được tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

7h tối, những ngọn đèn được bật lên…

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 2.

Khu chợ đầu mối Đông Hương, thành phố Thanh Hóa bắt đầu nhộn nhịp.

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 3.

1/5 là ngày Quốc tế lao động, đa phần mọi người đều được nghỉ, nhưng ở đây, không khí làm việc vẫn không khác ngày thường. Anh Trịnh Đức Anh, quê ở huyện Vĩnh Lộc, năm nay 45 tuổi, đã xuống chợ đầu mối  làm công việc bốc vác rau củ được 4 năm. 

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 4.

Ở quê, anh có vợ và 4 con, trong đó, con đầu đã vào đại học, 3 con sau còn nhỏ. Công việc ở chợ tuy vất vả, nhưng đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp anh nuôi sống cả gia đình.

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 5.

Anh Trịnh Đức Anh Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Anh Trịnh Đức Anh, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Ngày nghỉ lễ, nhu cầu thực phẩm không giảm, nên chúng tôi vẫn cố gắng làm việc, cung cấp thực phẩm cho mọi nhà".

Chợ đầu mối Đông Hương mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500-700 tấn hàng hóa từ các vựa nông sản, thực phẩm trong và ngoài nước, sau đó, các mặt hàng này được phân phối đi  khắp 27 huyện, thị  trên địa bàn tỉnh, một số tỉnh thành lân cận, thậm chí sang cả nước bạn Lào. Ở thời điểm hiện tại, chợ có hơn 600 hộ kinh doanh, với khoảng 1000 lao động làm việc mỗi ngày. Do tính chất công việc, hầu hết các lao động đều làm việc vào buổi đêm.

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hoa, năm nay 59 tuổi, quê ở huyện Hoằng Hóa. Là tiểu thương kinh doanh từ những ngày đầu chợ mới thành lập. Tuy là chủ, nhưng công việc của bà cũng vất vả như bao lao động khác. Hàng chục năm qua, bà chưa bao giờ có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình.

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tiểu thương tại chợ đầu mối Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhìn người khác nghỉ lễ, tôi cũng buồn, cũng muốn được cùng gia đình đi nghỉ. Nhưng công việc mình đã chọn thì không thể khác được, nên đành cố gắng thôi"

Những ngọn đèn ở chợ đầu mối sẽ sáng suốt đêm. Và không chỉ ở trong khu chợ này, mà ngoài kia, rất nhiều người vẫn đang cần mẫn, lặng lẽ làm việc để mọi người, mọi nhà có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình yên.

Câu chuyện về những người không được nghỉ lễ - Ảnh 8.

Nguồn: Thời sự tối 01/05/2023