Cầu thủ U23 Việt Nam lộ vẻ mặt buồn bã trước giờ rời Buriram

14:59 - 14/01/2020

Không còn quyền tự quyết đi tiếp, các cầu thủ U23 Việt Nam bước ra sân tập sáng nay với vẻ mặt khá buồn. Dù vậy, tất cả vẫn chờ đợi may mắn sẽ đến, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm trước Triều Tiên ở lượt cuối cùng bảng D giải U23 châu Á 2020.

Sau trận hoà U23 Jordan, 10 cầu thủ U23 Việt Nam ra sân tập sáng nay. Đây là buổi tập cuối cùng của đội trước khi chia tay Buriram. Trong khi đó, nhóm cầu thủ đá chính tập nhẹ tại khách sạn.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, thủ thành Văn Toản cho biết: “Không khí đội hơi buồn nhưng phải cố gắng. Thầy Park động viên rất nhiều, tập trung cố gắng hơn. Đương nhiên là đội sẽ hướng đến mục tiêu là chiến thắng.

Đội đã phân tích đầy đủ về Triều Tiên. Tôi không nghĩ là mình được ra sân vì 2 trận vừa rồi anh Bùi Tiến Dũng chơi tốt, bản thân tôi phải cố gắng nhiều”.

Vẻ mặt buồn bã của các cầu thủ U23 Việt Nam
Vẻ mặt buồn bã của các cầu thủ U23 Việt Nam

Theo kế hoạch, 15h25 chiều nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bay trở lại Bangkok để chuẩn bị cho trận gặp U23 Triều Tiên cuối vòng bảng, 20h15 ngày 16/1.

Trận đấu này U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ trận UAE gặp Jordan có đội thắng thua. Nếu UAE và Jordan hòa nhau 0-0, đoàn quân HLV Park Hang Seo phải thắng 2-0. Nếu UAE và Jordan hòa nhau từ 1-1 trở lên, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại.

Theo Huyền Trang/Dân trí