Cô giáo của mẹ

18:11 - 19/03/2024

Mẹ, thường được xem là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người, dạy cho con những tiếng nói, những con chữ đầu tiên. Lại có những người mẹ thiếu may mắn, không biết đọc, không biết viết lại trở thành “học sinh” đặc biệt của con mình. Câu chuyện về quá trình làm “cô giáo của mẹ” của một em nhỏ sau đây sẽ khiến chúng ta xúc động và trân trọng trước sự hiếu thảo của em.

Từ khi đọc thông, viết thạo, cô bé Lê Thị Anh Thư đã trở thành cô giáo của mẹ. Ban đầu, em dạy mẹ làm quen với bảng chữ cái, ghép vần, tự viết họ tên mình và các thành viên trong gia đình; rồi học các con số, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giản. 

Cô giáo của mẹ- Ảnh 1.

Cứ như vậy, từng chút, từng chút một, Anh Thư đã giúp mẹ từ một người hoàn toàn không biết chữ biết đọc, biết viết....

Cô giáo của mẹ- Ảnh 2.

Em Lê Thị Anh Thư, Học sinh lớp 6A, trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Khoảng vào lớp 2 thì em nhớ rằng là lúc đấy em thấy mẹ em băn khoăn nhìn vào giấy có chữ, lúc đó em còn nhỏ nhưng mà em thấy rằng mẹ rất là khổ cực và vất vả, khi em biết chữ em luôn động viên mẹ và bắt đầu dạy chữ cho mẹ, đầu tiên thì em cảm thấy xấu hổ nhưng sau đó em nghĩ em mới thấy rằng có gì đâu mà xấu hổ, mẹ mình thiệt hơn người khác thì mình phải thương mẹ phải giúp đỡ".

Chị Lê Thị Vân, Mẹ của em Lê Thị Anh Thư cho biết: "Khi chưa biết chữ thì mua bán gì nó vất vả lắm, nhiều người là ta lại còn ăn chặn. Tôi cố gắng học để biết tí chữ, khi biết chữ tôi mới cảm nhận được là cái chữ nghĩa nó tốt như thế nào".

Bố Anh Thư bị ảnh hưởng chất độc da cam, sức khỏe ngày càng giảm sút. Từ trước đến giờ, gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai mẹ em – chị Lê Thị Vân. 

Cô giáo của mẹ- Ảnh 3.

Trước đây, chị chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, làm thêm những công việc nặng nhọc để kiếm sống. Nhưng từ khi biết chữ, chị có thể sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin, xin làm công nhân, rồi bán hàng online để có thêm thu nhập. Kinh tế gia đình vì thế cũng đỡ chật vật hơn. Ở cái tuổi "Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan", cô bé Lê Thị Anh Thư đã và đang làm được những điều vô cùng ý nghĩa.



Nguồn: Bản tin Thời sự 18h TTV