Đổi thay trên quê hương Mẹ Tơm

20:33 - 01/09/2023

78 năm sau Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, quê hương Mẹ Tơm - vùng biển xã Đa Lộc huyện Hậu Lộc đã có nhiều đổi mới. Từ một vùng quê ven biển Hanh Cát - Hanh Cù nghèo đói, Đa Lộc đã trở thành xã nông thôn mới trù phú, giầu đẹp.

Mảnh đất có ngôi nhà của Mẹ Tơm ở xã Đa Lộc giờ đây đã trở thành di tích lịch sử cách mạng. Đây là nơi lưu giữ những kỷ vật về mẹ Tơm, một người mẹ đã có công nuôi giấu, che chở cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Đổi thay trên quê hương Mẹ Tơm - Ảnh 2.

Lấy truyền thống làm nền tảng để phát triển, nhiều thế hệ cán bộ và Nhân dân Đa Lộc đã nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất để xây dựng quê hương. Đặc biệt những năm gần đây, xã Đa Lộc đã có bước phát triển vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới. Từ nhiều nguồn vốn huy động, cùng với sự đồng lòng, chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, xã đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Đổi thay trên quê hương Mẹ Tơm - Ảnh 3.

Ông Trần Xuân Lâm, thôn Đông Tân, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc phấn khởi cho biết: "Trước kia nghèo đói nhưng bây giờ cuộc sống của người dân đang phát triển rất nhanh. Vùng quê này giờ phải nói là thịnh vượng". Bà Bùi Thị Nhu, thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc, huyện Hậu lộc cũng xúc động cho biết: "Chúng tôi cũng nghĩ rằng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng gia đình để đáp lại lòng mong mỏi của địa phương lâu nay và không phụ công của Mẹ Tơm, chúng tôi sẵn sàng xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm cao".

Đổi thay trên quê hương Mẹ Tơm - Ảnh 4.

Xã Đa Lộc - quê hương Mẹ Tơm đã khoác lên mình diện mạo mới của một miền quê ven biển thanh bình, sung túc. Người Đa Lộc đã chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác những tiềm năng, lợi thế để xây dựng vùng quê cách mạng năm xưa trở thành vùng quê nông thôn mới đáng sống hôm nay.

Nguồn: Bản tin thời sự tối ngày 1.9.2023