"Gieo hạt giống đỏ" trong trường học

Phát triển đảng viên trong trường học từ lâu đã được các cấp ủy đảng và các nhà trường trên địa bàn Thanh Hóa quan tâm. Từ đó, để “ươm mầm”, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Câu chuyện về một đảng viên trẻ người dân tộc Thái đã nỗ lực phấn đấu, được kết nạp Đảng trong trường học và thực hiện ước mơ của mình trở thành người "gieo hạt giống đỏ" sau đây là một ví dụ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bản Cum, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, năm 2015, Hà Văn Nghiệp là một trong số ít học sinh xuất sắc của huyện trúng tuyển vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Sau một quá trình phấn đấu vươn lên trong gian khó, cuối năm học lớp 12, Hà Văn Nghiệp đã vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam tại trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Tiếp đó, Nghiệp thi đỗ vào khoa sư phạm văn chất lượng cao của trường đại học Hồng Đức.

Thầy giáo Hà Văn Nghiệp, Trường trung học cơ sở và trung học phố thông huyện Quan Sơn cho biết: "Suốt 4 năm học đại học, em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Gia đình không có điều kiện theo học, em đã làm đủ mọi việc để theo học trang trải cho cuộc sống, miễn đó là những việc lương thiện...."

"Gieo hạt giống đỏ" trong trường học - Ảnh 2.

Thầy giáo Hà Văn Nghiệp trong giờ lên lớp

Tháng 8/2022, tốt nghiệp loại giỏi khoa sư phạm văn chất lượng cao của trường đại học Hồng Đức, Hà Văn Nghiệp đã tình nguyện trở về quê hương, giảng dạy ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Quan Sơn. Trường nằm ở xã Mường Mìn, cách trung tâm huyện hơn 30 km. điều kiện sinh hoạt, dạy và học khó khăn thiếu thốn, nhưng Hà Văn Nghiệp vẫn kiên trì thực hiện ước mơ cao đẹp của nghề "trồng người" cao quý. Giờ đây, thầy giáo trẻ Hà Văn Nghiệp lại trở thành người gieo "hạt giống đỏ" trên vùng núi rừng còn nhiều gian khó này, đưa ánh sáng của Đảng đến với học sinh và đồng bào vùng cao.

"Gieo hạt giống đỏ" trong trường học - Ảnh 3.

Thầy giáo Hà Văn Nghiệp, Trường trung học cơ sở và trung học phố thông huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thầy giáo Hà Văn Nghiệp, Trường trung học cơ sở và trung học phố thông huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Từ khi bước chân về mảnh đất quê hương, em nhận thấy học sinh rất thiếu thốn, ngay cả giáo viên cũng thế nhưng em sẽ luôn đồng hành cùng học sinh. em cũng luôn xác định học tập về quê hương mình để là người gieo hạt giống đỏ, thắp lên cho các em những ước mơ".

Thầy giáo Nguyễn Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phố thông huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Tuy rằng điều kiện khó khăn, thu hút ưu đãi cho giáo dục chưa tương xứng nhưng các thầy cô luôn hăng say sáng chiều gieo mầm cho thế hệ trẻ".

Câu chuyện vượt khó vươn lên của thầy giáo Hà Văn Nghiệp đã cho thấy với lực lượng đoàn viên nòng cốt là học sinh, trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để "ươm mầm" những "hạt giống đỏ". Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trong trường phổ thông sẽ là điều kiện tốt để nhiều bạn trẻ rèn luyện, phấn đấu, rèn đức luyện tài, trở thành những công dân gương mẫu, cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, quê hương.



Nguồn: Theo Bản tin THNM, 8/11