Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng

16:26 - 28/02/2023

Nhà giàn DK1 được xem là "cột mốc chủ quyền" giữa biển khơi, là tầm nhìn chiến lược quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Nơi đó có những đảng viên luôn vững vàng ý chí,ngày đêm bám trụ trên những "pháo đài thép" với tinh thần tiên phong, cùng chung lý tưởng sẵn sàng cống hiến, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhưng các anh vẫn luôn giữ vững niềm tin nơi đầu sóng.

Cụm dịch vụ kinh tế khoa học, kỹ thuật trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, gọi tắt là Nhà giàn DK1, gồm có 15 nhà giàn ở các cụm: Ba Kè, Phúc Tần, Quế Đường, Tư Chính, Phúc Nguyên, Huyền Trân, Cà Mau, tạo thành một vành đai chiến hào đảo thép trên biển. Đã có biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ - những đảng viên kiên trung dành trọn tuổi thanh xuân của mình để xây dựng, gìn giữ những ngôi nhà giàn trở thành "pháo đài thép" hiên ngang giữa biển trời. Nhiều đồng chí đảng viên ưu tú đã anh dũng hy sinh bảo vệ nhà giàn. Hồn các anh hòa cùng sóng biển, trở thành hồn thiêng Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh đã viết lên những bản anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ mới, trở thành động lực tinh thần quý giá, thôi thúc, động viên, nâng bước các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, những cán bộ, chiến sĩ hải quân xung phong đến với nhà giàn hôm nay đã phát huy tinh thần của người đảng viên - bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hy sinh niềm hạnh phúc của riêng mình để đón nhận nhiệm vụ khó khăn nơi đầu sóng.

Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng - Ảnh 2.

Nhà giàn DK 1/10 ở bãi cạn Cà Mau là nhà giàn nhỏ nhất và xa nhất trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ở đây, dù điều kiện thông tin liên lạc còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Chi bộ nhà giàn vẫn sinh hoạt đảm bảo định kỳ. Các Chỉ thị, Nghị quyết vẫn được triển khai đầy đủ đến từng đảng viên.

Trung úy Phan Tiến Tùng, Chính trị viên nhà giàn DK 1/10, quê ở Quảng Trị, đã xung phong lên nhà giàn công tác được 9 tháng. Anh cùng đồng đội không ngừng nỗ lực trên con đường binh nghiệp đầy gian khó mà vô cùng tự hào. Với cương vị là chính trị viên nhà giàn, anh luôn đi đầu, là người "truyền lửa" cho đồng đội thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng - Ảnh 3.

Trung uý Phan Tiến Tùng, Chính trị viên nhà giàn DK 1/10

Trung uý Phan Tiến Tùng tâm sự: "Chúng tôi rất nhớ nhà, nhớ người thân nhưng thật xúc động, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dân cả nước hãy yên tâm, chúng tôi công tác ở đảo xa sẽ là tiền tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Tôi rất tự hào và xúc động khi được công tác nơi đầu sóng ngọn gió, đóng góp vào bảo vệ biển đảo quê hương".

Mỗi đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ ở nhà giàn đều đã được Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân giáo dục ý chí sắt đá, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách với phương châm: "người còn nhà giàn còn". Giữa trùng khơi, các đảng viên luôn vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hoạt động của nhà giàn đặc thù, phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thời kỳ mới ngày càng nặng nề, nên công tác lãnh đạo phải chủ động, dứt khoát, kịp thời. Cấp ủy đóng vai trò dẫn dắt, định hướng nhằm phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể.

Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn Dk1/10, Tiểu đoàn DK1 cho biết ngay từ đầu năm cấp ủy chỉ huy nhà giàn đã xây dựng quyết tâm trong chi bộ đầu năm để xây dựng các kế hoạch, từ công tác huấn luyện đến sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu chú trọng nhất là công tác thông tin liên lạch, triển khai các nhiệm vụ để bảo vệ nhà giàn thường xuyên cũng như trong tình huống đột xuất .

Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng - Ảnh 4.

Là một đơn vị đặc thù, làm nhiệm vụ đặc thù, các đảng viên sinh hoạt tại nhà giàn gặp khó khăn hơn so với ở đất liền, vì thế Đảng ủy Tiểu đoàn DK1 luôn quan tâm, tạo điều kiện để 15 Chi bộ Nhà giàn DK 1 được củng cố, kiện toàn cấp ủy. Đảng ủy tăng cường đưa các đảng viên ưu tú ra nhà giàn, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy có năng lực, trình độ, linh hoạt "biến khó khăn thành hành động", rèn luyện các đảng viên vững chí, bền gan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thượng tá  Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1- Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân cho biết anh em đồng chí ở đây có chung một trạng thái là nhớ nhà, nhớ người thân nhưng cũng được giáo dục quán triệt, chia sẻ nên mọi người đều xác định tốt quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn sẵn sàng đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước ta: giữ cho môi trường hòa bình và kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, một điều đáng quý nữa, đó là tinh thần đoàn kết, lạc quan, yêu thương, đùm bọc, động viên nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, anh em nhà giàn luôn là điểm tựa hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển. Dù mỗi người đến từ một vùng quê, nhưng các anh luôn xem nhau như người thân trong gia đình, cùng chia ngọt, sẻ bùi và đều có chung một tình yêu lớn dành cho biển đảo của Tổ quốc.

Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng - Ảnh 5.

Các chi ủy nhà giàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.Trong điều kiện sóng to, gió lớn, có những thời điểm nhiều nhà giàn chỉ có thể tiếp nhận thông tin trao đổi, thăm hỏi của cấp trên qua bộ đàm. Dù vậy,cán bộ, chiến sỹ vẫn xác định: đây là tuyến đầu của Tổ quốc, đất liền có được an toàn hay không, cần sự đóng góp của những người lính đang ngày đêm bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Gian khó, vất vả, thậm chí mất mát, hy sinh, song với bản lĩnh của người đảng viên đã được tôi luyện, rèn giũa trong quân đội, thì những trở ngại chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn kiên cường hơn. Nơi đây bốn bề sóng nước, những đảng viên, chiến sĩ vẫn giữ vững 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Liên tục bám biển, gắn bó với vùng biển, thềm lục địa phía Nam, các thế hệ đảng viên, chiến sỹ Nhà giàn DK1 qua các thời kỳ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền". Đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trọng trách to lớn mà thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 hôm nay đang gìn giữ, phát huy.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh vùng 2 Hải quân

Không thể nói hết những vất vả, hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn phải đối mặt. Thế nhưng nơi đây vẫn rộn rã những thanh âm lạc quan, yêu đời. Phía sau các anh có "điểm tựa niềm tin" là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân, với tinh thần hướng về biển đảo. Đây chính là động lực để các anh vượt qua gian lao, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Nguồn: Minh Thúy- Xuân Quang Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 28.2.2023