Hồn quê

Quê hương luôn là chốn tìm về sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người, là nơi bến bờ vỗ về tâm hồn chúng ta sau những thăng trầm, gian nan trong cuộc sống và sự nghiệp. Xứ Thanh đối với nghệ sỹ saxophone Lê Duy Mạnh – là một nơi chốn bình yên như thế!

Đam mê với tiếng kèn Saxophone từ thưở còn thơ bé, chàng trai quê Thanh Lê Duy Mạnh quyết định ra thủ đô để học tập và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, anh lên đường sang học tập tại Lund University thuộc vùng Scandinavia, Thụy Điển. Đây là một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất Bắc Âu. Cái nôi lớn của nền âm nhạc thế giới, mọi tinh hoa dường như đều được hội tụ tại "miền đất hứa" này.

Hồn quê - Ảnh 1.

Nghệ sỹ saxophone Lê Duy Mạnh

Là một nghệ sỹ trẻ tài hoa, anh đã có rất nhiều lời mời biểu diễn tại các nước châu Âu, thời bấy giờ, lưu diễn cùng chiếc kèn saxophone quanh trời Âu là chuyện cơm bữa đối với Lê Duy Mạnh. Anh may mắn được tiếp thu nền giáo dục đầy đủ và tiên tiến, có cơ hội chu du khắp mọi miền, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Nhưng điều luôn khiến anh trăn trở chính là những người con xa quê với ánh mắt ngoái nhìn về hướng Tổ Quốc thân thương. Có những người đã rất nhiều năm vẫn chưa có cơ hội được quay về nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Vậy nên, sau mỗi buổi diễn tại trời Tây, anh thường được khán giả kéo lại để ngồi kể về những gì đang diễn ra tại "quê cha đất tổ". Họ tán gẫu như những người bạn thân thiết, nói cho nhau nghe về những kỷ niệm đẹp, các thức quà ngon, nụ cười vương vấn chút hoài niệm khiến trái tim người nghệ sĩ xót xa. Điều đó thôi thúc anh phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa.

Không lựa chọn ánh hào quang sân khấu với nhiều cám dỗ, Lê Duy Mạnh muốn truyền thụ kiến thức quý báu cũng những kinh nghiệm thực tiễn của mình cho thế hệ mai sau. Anh quyết định  trở thành giảng viên giảng dạy kèn Saxophone tại khoa nhạc Jazz Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hồn quê - Ảnh 3.

Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng tuổi nghề thì không hề ít chút nào, hiện nghệ sỹ Lê Duy Mạnh nằm trong Ban tổ chức Hội nghệ sỹ quê Thanh tại thủ đô Hà Nội, nơi mà anh cùng những nghệ sỹ Thanh Hoá ưu ái đặt tên là: Hội 36.

Đất quê Thanh đã nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc, tài năng nghệ thuật làm rạng danh quê hương xứ sở, ghi dấu ấn không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam và còn trên toàn thế giới. Tự hào hơn nữa, những tài năng này còn đang ngày đêm ấp ủ mơ ước được mang âm nhạc hồn cốt dân tộc giới thiệu cho bạn bè khắp năm châu bốn bể, với rất nhiều dự án tâm huyết và đầy ý nghĩa mang đậm "hồn quê, tình người" xứ Thanh.

Nguồn: Chuyên mục Đất và người xứ Thanh, 31/1