Ký ức tự hào của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng

70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Điện Biên từng trực tiếp tham gia trong chiến dịch còn sống được đến ngày hôm nay đã tuổi cao, sức yếu. Tuy nhiên mỗi khi nhắc đến “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm” các cụ vẫn bồi hồi xúc động nhớ về tuổi thanh xuân tươi đẹp, ý nghĩa nhất trong cuộc đời.

Sinh ra và lớn lên ở xã Định Hải, huyện Yên Định, tháng 1/1954, khi tròn 20 tuổi, ông Đồng Hữu Thạo, thương binh hạng 4/4 ở xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Ký ức tự hào của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng- Ảnh 1.

Là chiến sĩ của đại đoàn 351, ông cùng đồng đội đã có mặt trên trận tuyến ác liệt nhất. Ông cũng là người vinh dự có mặt trong đoàn quân về tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954. Tấm ảnh kỉ niệm tiểu đội về tiếp quản thủ đô năm ấy vẫn được ông gìn giữ nâng niu suốt 70 năm qua.

Ông Đồng Hữu Thạo, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Điện Biên may mắn còn sống đã trở lại với cuộc sống đời thường lao động, sản xuất ở địa phương hoặc tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều người trong số họ đã trở thành những cán bộ cấp cao trong quân đội hoặc lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở các địa phương. Nhiều người trở về quê hương với cuộc sống bình dị tiếp tục những công việc thầm lặng. Dù ở cương vị nào, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, là những công dân gương mẫu, đóng góp công sức của mình xây dựng quê hương, đất nước, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Ký ức tự hào của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Cư, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ông Phạm Văn Cư, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: "Tôi thất rất xúc động với những hình ảnh xe thồ, dân công hỏa tuyến nhất là Thanh Hóa đã cung cấp cho chiến trường rất nhiều. Nhân dân Thanh Hóa đúng như Bác Hồ và chúng ta cùng công nhận đó là: Thanh Hóa đã góp phần lớn sức người, sức của cho chiến thắng Điện Biên Phủ".

Chiến sĩ Ðiện Biên – "chiến sĩ anh hùng" những người mà cố nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Chiến sĩ đầu nung lửa sắt- 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt", " máu trộn bùn non", "gan không núng, chí không mòn".

Ký ức tự hào của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng- Ảnh 3.

Những chiến sĩ anh hùng thủa ấy hiện ra thật sinh động, mộc mạc và gần gũi trong các câu chuyện kể qua từng trận đánh với thế hệ hôm nay. Tinh thần "quyết chiến quyết thắng" của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ mãi là tượng đài bất tử, là niềm tự hào bất diệt của lớp lớp thế hệ người Việt.

Thời gian có thể làm phai mờ nhiều điều. Song với họ, đó là kí ức rực rỡ nhất của một cuộc đời. Một thời tuổi trẻ, quyết không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh, cống hiến hết mình cho đất nước, và đã cùng toàn dân làm một chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Nguồn: Bản tin THNM ngày 18/4