Lao động xa quê về ăn tết

20:14 - 24/01/2020

(TTV) - Khi đào, mai xuống phố, khi nhà nhà, người người tấp nập chuẩn bị đón tết, cũng là lúc những người công tác, lao động ở xa trở về quê hương, sum họp bên gia đình. Tết vì vậy càng trở nên có ý nghĩa hơn đối với những người con xa quê.

Sau 6 năm đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, năm nay, anh Nguyễn Xuân Chuẩn, ở thôn 2, xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa mới được về quê đúng vào dịp Tết. Anh tranh thủ từng chút thời gian mua sắm, trang trí nhà cửa, chuẩn bị cùng người thân đón năm mới. Không khí trong gia đình trở nên đầm ấm hơn và luôn ngập tràn tiếng cười.

Anh Nguyễn Xuân Chuẩn (Thôn 2, xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa - Bên trái ảnh) nói:  "Những năm trước, không được về quê vào dịp tết, em rất buồn và nhớ gia đình. Năm nay mới về, em thấy quê hương thay đổi rất nhiều, không khí tết rất vui "

Anh Nguyễn Xuân Chuẩn (Thôn 2, xã Long Anh, thành phố Thanh Hóa - Bên trái ảnh) nói: "Những năm trước, không được về quê vào dịp tết, em rất buồn và nhớ gia đình. Năm nay mới về, em thấy quê hương thay đổi rất nhiều, không khí tết rất vui"

Còn với anh Lê Văn Hoàng, ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, mặc dù mới xa nhà gần 1 năm nay nhưng anh vẫn thu xếp về trong dịp Tết này. Khoảng thời gian ở bên những người thân, chơi đùa cùng con trẻ sẽ giúp anh có thêm động lực để nỗ lực, lao động tốt hơn trong năm mới. Những người con xa quê, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau nhưng đều có chung mong muốn được trở về vào dịp năm hết, tết đến. Bởi, sự trở về trong ngày Tết không đơn giản là về với gia đình mà còn là trở về những ký ức đẹp đẽ, thiêng liêng. Rộng hơn, đó là sự trở về với những giá trị văn hóa dân tộc được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Anh Lê Văn Hoàng, ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn về quê ăn Tết cùng gia đình.
Anh Lê Văn Hoàng, ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn về quê ăn Tết cùng gia đình.

Dù ở xa quê, nhưng những người con Thanh Hóa trong Nam, ngoài Bắc, ở trong nước hay nước ngoài, bằng tài năng, sức lao động của mình đều đã và đang góp phần xây dựng quê hương.

Một mùa xuân mới đã đến. Tạm gác lại bao lo toan, vất vả thường ngày, những người con xa quê sẽ đón một cái Tết an vui, đầm ấm bên gia đình, người thân. Để rồi, sau đó, họ sẽ  trở lại với công việc đời thường, lại tất tả mưu sinh, nỗ lực hết mình vì những điều tốt đẹp nhất. Hương vị của Tết, sắc màu của Tết và những tình cảm thiêng liêng nơi quê nhà sẽ luôn là sợi dây bền chặt, chắp cánh cho những con diều mơ ước bay cao, bay xa.

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV