Lớp học xoá mù chữ ở Tà Cóm
Ở các khu vực biên giới, bên cạnh những người thầy, người cô làm nghề giáo, thì những chiến sỹ biên phòng cũng chung tay vào sự nghiệp gieo chữ, trồng người. Những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của người lính mang quân hàm xanh mang ý nghĩa quan trọng, góp phần xoá tái mù chữ ở khu vực núi cao, bản xa.
L
7h tối, bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá lại lập loè những ánh đèn của bà con kéo nhau đi học…

Một lớp học đặc biệt. Khi học viên hầu hết là các chị, các mẹ… Và thầy giáo đứng lớp là một người không chuyên… Thế nhưng, tất cả vẫn say sưa với những bài học…

Chị Phàn Thị Dính năm nay 36 tuổi nhưng lại không hề biết chữ. Khi biết Đồn Biên phòng Trung Lý mở ra lớp học xoá mù chữ, chị là người xung phong đăng ký học đầu tiên. Bởi với chị, cái chữ sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Chị Phàn Thị Dính, Bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá
Chị Phàn Thị Dính, Bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá, chia sẻ: "Ban ngày thì mình đi làm nương làm rẫy. Tối đến sẽ lên lớp đi học chữ. Mình muốn học chữ để sau này nếu có điều kiện sẽ đi bán hàng. Có biết đọc, biết viết thì mới bán hàng được".
Học viên truyền tai nhau về lớp học xoá tái mù chữ do Đồn Biên phòng Trung Lý mở ra. Với người dân bản nghèo này, đây là một lớp học ý nghĩa và tràn ngập tiếng cười. Chỉ thế thôi là đủ thu hút đồng bào kéo nhau đi học. Sĩ số lớp ban đầu từ hơn chục người người, đến nay gần 30 người.

Chị Giàng Thị Vang, cho biết: "Mình không biết chữ, nên mình rất muốn biết chữ. Thấy họ nói đi học sẽ biết đọc, biết viết, nên mình đăng ký. Giờ thì mình đã biết những chữ cơ bản rồi, mình rất vui. Có chị em chồng không cho đi học, các chị em trong bản rủ mãi rồi cũng đi học".


Thiếu tá Hơ Văn Di, Đồn Biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá
Thiếu tá Hơ Văn Di, Đồn Biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Lớp học bắt đầu từ 10/4/2024. Lớp học có 25 học sinh. Lớp học này dạy cho chị em phụ nữ biết viết, biết đọc, ngoài ra còn tuyên truyền cho bà con Nhân dân về ma tuý và pháp luật khác của nhà nước".
Những lớp xóa mù chữ như thế này chính là cơ hội để người dân vùng cao được tiếp cận với tri thức, góp phần xóa đói giảm nghèo. Hành trình chinh phục con chữ chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng với khát khao và sự kiên trì, các học viên của những lớp học đặc biệt này sẽ đọc thông, viết thạo, từng bước thay đổi cuộc sống của chính mình.
