“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường

17:14 - 24/01/2024

Mong muốn đến trường học tập là niềm mơ ước bình dị của trẻ em, nhưng điều đó không dễ dàng với nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với mong muốn các em sẽ có tương lai tốt hơn, năm 2022, Hội Phụ nữ Tỉnh Thanh Hóa đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Những suất học bổng, những phần quà hay kinh phí hỗ trợ học tập, sinh hoạt hàng tháng... mà “Mẹ đỡ đầu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trao cho các con đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức hội, các nhà hảo tâm đã đồng hành, nâng bước các con đến trường.

Mồ côi cha từ nhỏ, sau đại dịch Covid-19, em Trịnh Ngọc Hoài Thu, Thôn 8, xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trở nên bơ vơ khi mẹ qua đời. Từ Bình Dương em trở về quê hương trong tình thương của người thân và đặc biệt là của bà ngoại. Do gia đình họ hàng đều khó khăn, bà ngoại em cũng đã già yếu, tưởng chừng như mọi cánh cửa tương lai khép lại, giấc mơ đến trường trở nên xa vời hơn bao giờ hết thì Thu lại được chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên Hội phụ nữ huyện Thọ Xuân nhận làm con đỡ đầu. Không chỉ được "mẹ đỡ đầu" mua thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, em còn được các mẹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt và học tập. Sự quan tâm của "Mẹ đỡ đầu" là động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện để có một tương lai tốt hơn.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 1.

Em Trịnh Ngọc Hoài Thu, học sinh lớp 10A4, trường THPT Thọ Xuân IV, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Em cảm thấy rất vui mừng và biết ơn mẹ Hồng, các cô Phụ nữ xã, phụ nữ huyện cũng như mọi người trong gia đình, mọi người trong xóm đã giúp đõ em vì mẹ em mất vì đại dịch Covid-19. Em rất biết ơn mẹ Hồng đã giúp đỡ em về vật chất lẫn tinh thần để em có thể tiếp tục trên con đường học tập của mình".

Với sự quan tâm động viên kịp thời của mẹ đỡ đầu và Hội phụ nữ trong thôn, trong xã, sự quan tâm của họ hàng, chòm xóm, hai năm học vừa qua em Trịnh Ngọc Hoài Thu đã luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 2.

Em Trịnh Ngọc Hoài Thu, học sinh lớp 10A4, trường THPT Thọ Xuân IV, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Đầu năm học vừa qua thì em được nhận học bổng của nhà trường và gần đây, đợt 20/11em được nhận học bổng của Giáo sư Lê Viết Ly. Em cảm thấy rất là vui và vinh hạnh vì được nhận học bổng của nhà trường".

Cũng như em Trịnh Ngọc Hoài Thu, em Nguyễn Thành Tâm, lớp 7 trường THCS Xuân Quang, huyện Thọ Xuân cũng được chị Nguyễn Thị Hồng nhận đỡ đầu. Em Tâm có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố bỏ đi lúc em còn nhỏ, sau đại dịch thì Tâm không còn mẹ nữa. Dẫu được bà và bác cưu mang nhưng bà ngoại em đã già yếu, bác mắc trọng bệnh phải nằm một chỗ nên con đường đến trường của em Tâm cũng đầy khó khăn, trắc trở. Với sự quan tâm yêu thương của mẹ đỡ đầu, sự quan tâm chia sẻ của thầy cô và các bạn, em Tâm có thêm động lực trong học tập và nỗ lực hơn trong cuộc sống.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 3.

Em Nguyễn Thành Tâm, lớp 7, trường THCS Xuân Quang, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Hoàn cảnh nhà em nghèo và khổ và được mẹ đỡ đầu hỗ trợ để được đi học. Em cố gắng vươn lên trong học tập để có công ăn việc làm và thành đạt.".

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của mẹ đỡ đầu, hội phụ nữ xã, Tâm còn được sự quan tâm yêu thương của nhà trường, thầy cô và bạn bè. Chính sự quan tâm, yêu thương của mọi người đã giúp em vượt qua mặc cảm hoàn cảnh để vươn lên trong học tập.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 4.

Cô Lê Thị Quy, Giáo viên Trường THCS Xuân Quang, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa

Cô Lê Thị Quy, Giáo viên Trường THCS Xuân Quang, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hoàn cảnh khó khăn, nên em nhút nhát. Em chắc cũng buồn về gia đình nên dễ khóc. Các thầy cô giúp đỡ em trong học tập, quyên góp quần áo, sách vở, đoàn đội cũng giúp em cũng giúp đỡ em bớt khó khăn trong đời sống hàng ngày".

Với sự đồng hành chung tay giúp đỡ của "Mẹ đỡ đầu" nhiều em học sinh không những được nâng bước đến trường, mà còn chạm tới ước mơ bước vào giảng đường đại học. Em Lê Trung Chiến, thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân là một trong những "niềm tự hào" của các "Mẹ đỡ đầu" xã Thọ Lập. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Chiến được ông ngoại đón về nuôi. Nay ông đã già, đi lại khó khăn, chiến và ông sống trong cảnh vô cùng nghèo túng. Khi được Hội phụ nữ xã Thọ Lập nhận đỡ đầu, em đã luôn nỗ lực không ngừng trong học tập. Bằng nghị lực của bản thân và định hướng của "Mẹ đỡ đầu", em Chiến đã đậu trường Đại học Vinh. Đặc biệt, để em Chiến có điều kiện đi học, các mẹ đỡ đầu đã chung tay kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở mọi miền tổ quốc.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chpo biết thêm: "Cá nhân là người đứng đầu tổ chức, Hội nhận cháu Chiến là con đỡ đầu, tôi tư vấn cho cháu thi trường Đại học nào thuận lợi. Sau khi cháu đi học Đại Học Vinh thì nguồn cho cháu đi học quả là vấn đề. Trao đổi với gia đình nhất là ông ngoại thì gia đình rất khó khăn ko thể cho cháu tiếp tục học tập. Thì tôi đấu mối với Báo Dân trí, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cháu và viết các bài đăng tin các kênh. Trung tuần tháng 9 được mọi người ủng hộ gần 190 triệu đồng. Tôi thay mặt phụ nũ xã bàn bạc với gia đình cùng bàn bạc với cháu gửi các khoản tiết kiệm và để một phần làm chi phí học tập, Đến nay cháu học tập rất tốt".

Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã thành lập 31 nhóm "Mẹ đỡ đầu" ở cơ sở. Từ khi triển khai, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã "nâng bước cho 64 em học sinh mồ côi đến trường, với kinh phí nuôi dưỡng từ 500 đến 700 ngàn đồng/tháng/trẻ đến khi đủ 18 tuổi. Đồng hành với Hội phụ nữ trong các phong trào, hoạt động, nhiều cá nhân, doanh nghiệp luôn cảm nhận được ý nghĩa của chương trình và mong muốn trao thật nhiều yêu thương nâng bước các em đến trường.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 6.

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông thôn niền Tây

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông thôn niền Tây cho biết: "Trong nhiều năm qua tôi làm chương trmnh kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái. Tôi muốn gửi đến các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn những phần quà, những sự yêu thương. Thông qua Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ tôi đã hỗ trợ, đỡ đầu cho các cháu. Hiện nay có những cháu học đại học. Hằng năm tôi rất sát sao đến học hành của các cháu. Ngày lễ ngày tết tôi trực tiếp đến thăm các cháu. Tôi mong muốn sẽ có sức khỏe, có điều kiện để đồng hành cùng các hội đoàn nhiều hơn nữa".

“Mẹ đỡ đầu” nâng bước con đến trường- Ảnh 8.

Bà Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thọ Xuân

Bà Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thọ Xuân cho biết thêm: "Ngoài chương trình "Mẹ đỡ đầu" thì hiện nay Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo cơ sở thực hiện các chương trình: triệu phần quà san sẻ yêu thương, từ phế liệu đến triệu phần quà để hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo".

Ngoài chương trình mẹ đỡ đầu chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa còn phát động chương trình thu gom phế liệu đến triệu phần quà để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tổ chức chương trình "Hướng dương đón nắng" tôn vinh, biểu dương mẹ đỡ đầu tiêu biểu và 130 trẻ mồ côi vượt khó. Nhờ các hoạt động này mà trong những năm qua, Thanh Hóa đã có khoảng 2.067 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu với tổng kinh phí ước tính gần 9 tỷ đồng/năm. Thông qua chương trình, nhiều em nhỏ đã có điều kiện đến trường, nỗ lực học tập tốt, viết tiếp giấc mơ trên con đường đời của mình.


Nguồn: Chuyên mục Giáo dục Khuyến học 18/01/2024