Mường Lát ngày mới

Mường Lát - địa danh gợi nhắc đến vùng đất nguyên sơ - Nơi dòng sông Mã hùng vĩ gắn với truyền thuyết thần Long Mã vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống hạ giới làm sông cứu hạn cho con người. Nơi núi non quanh năm mây mù che phủ. Nơi những bản làng ẩn hiện bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang trập trùng… Và có một Mường Lát với vẻ đẹp ngày mới đầy sức sống, quyến rũ và mê say.

Thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) là ngôi thiền viện đầu tiên và duy nhất được xây dựng tại huyện vùng cao Mường Lát. Thiền viện không chỉ là nơi tu học Phật pháp của Phật tử mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của bà con phật tử, Nhân dân cùng đông đảo du khách thập phương.

Được xây dựng năm 2019, thiền viện nằm trên một mỏm núi cao, từ thiền viện nhìn xuống có thể bao quát cả một vùng rộng lớn.

Mái chùa cong cong… Những bức tượng Phật hiền từ của thiền viện trên nền phong cảnh trùng điệp, giữa màn sương khói hương và tiếng chuông chùa gợi cảm giác thanh thản, yên bình.

Mường Lát hôm nay rộn ràng bởi cảnh sắc mới, con người mới  xen lẫn thanh âm sắc màu của một vùng đất hồi sinh.

Mường Lát ngày mới - Ảnh 4.

Năm 2020, khu tái định cư mới bản Pọong xã Tam Chung, huyện Mường Lát được xây dựng và đi vào hoạt động. Bản Pọong hiện có 93 hộ, với 915 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 99%... Vượt qua đau thương mất mát trong quá khứ, cuộc sống của các hộ dân nơi đây đã và đang hồi sinh từng ngày.

Mường Lát ngày mới - Ảnh 5.

Mường Lát ngày mới vẫn mang vẻ đẹp nguyên sơ của miền đất nơi cực Tây xứ Thanh. Vượt qua những khó khăn của vùng cao biên viễn, nhịp sống nơi đây đang đổi thay từng ngày. Đâu đó, hình ảnh đoàn quân Tây Tiến như vẫn đang hành quân giữa núi rừng trùng điệp, khiến bao người lữ khách dâng trào niềm cảm xúc nhung nhớ khôn nguôi. 

Nguồn: Chuyên mục Thanh Hóa đi để yêu