Nghĩa tình đồng đội

21:19 - 25/10/2022

Dù ở trong quân ngũ hay khi trở về đời thường, với những cựu chiến binh, tình đồng đội luôn là tình cảm trong sáng và thiêng liêng nhất. Ở đó, họ có sự đồng cam, cộng khổ và có cả ngọt bùi sẻ chia, cùng mang đến cho nhau những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Nuôi ong không chỉ từ niềm đam mê, cựu chiến binh Phạm Văn Tuận chọn nghề ngày vì ông nghĩ ông có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và ươm giống cho đồng đội của mình. Chính vì vậy, từ năm 2017 đến nay, cựu chiến binh Phạm Văn Tuận đã giúp cho gần 30 cựu chiến binh ở Phường Đông Lĩnh và Thành phố Thanh Hoá theo nghề nuôi ong và có được  nguồn thu nhập, nguồn vui từ công việc này.

Nghĩa tình đồng đội - Ảnh 2.

Cựu chiến binh Lê Duy Thạo - Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá

Cựu chiến binh Lê Duy Thạo - Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hoá, chia sẻ: "Nuôi ong với tinh thần xây dựng tình đồng đội, đồng chí và được tình cảm. Khi đại vụ, vào mùa hoa đầu năm thì mỗi tháng gặp nhau 2 lần. Vào mùa hoa ít đi thì hơn một tháng lại được gặp nhau một lần để tổ chức thu kết quả làm mật ong."

Cựu chiến binh, thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Văn Thọ hiện vẫn còn mang trong mình nhiều mảnh bom đạn. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ của ông. Song với suy nghĩ, trở về được sau chiến tranh đã là điều may mắn nên hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ, ông lại dành một phần lương hưu của mình gửi những món quà nhỏ tới 63 gia đình gia đình liệt sỹ trên địa bàn xã.

Nghĩa tình đồng đội - Ảnh 3.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn Thanh Hóa còn giúp đồng đội mình bằng tạo việc làm cho con em họ. Ngoài ra, các cựu chiến binh còn có rất nhiều công việc cụ thể, thiết thực, ý nghĩa với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Nghĩa tình đồng đội - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Duy Nở - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Duy Nở - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Rất nhiều đồng đội không được trở về, nên tôi luôn trăn trở phải làm gì để đền đáp công ơn các liệt sỹ, thương binh. Hàng năm, tôi luôn dành từ 400 đến 500 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh... coi đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của một doanh nhân."

Không thể tả hết được sự thiêng liêng, gần gũi và ấm áp trong hai tiếng "đồng đội", nhưng có thể thấy rằng, hai tiếng đó  đã vang lên trong chiến trận và luôn ngân lên giữa đời thường.

Nguồn: TS Tối 25/10/2022