Người thương binh nặng nghĩa tình đồng đội

Với ý chí và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ được tôi luyện qua chiến tranh, cựu chiến binh Lê Viết Minh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tìm được hướng đi đúng trong sản xuất, kinh doanh, trở thành doanh nhân thành đạt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn luôn nặng nghĩa ân tình với đồng chí, đồng đội, tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Từ một doanh nghiệp nhỏ, đến nay Công ty cổ phần Tân Thành Phát do cựu chiến binh Lê Viết Minh làm chủ đã phát triển lớn mạnh, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng, thủy lợi, thương mại. Cùng với việc chăm lo phát triển doanh nghiệp, ông còn tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tiếp nhận nhiều thương bệnh binh, cựu chiến binh và con em cựu chiến binh vào làm việc tại doanh nghiệp của mình, lớp này về hưu lớp khác lại vào làm. Đến nay, đã có hàng trăm cựu chiến binh, con em cựu chiến binh được giúp đỡ và tạo việc làm ổn định để chăm lo cuộc sống gia đình.

Người thương binh nặng nghĩa tình đồng đội - Ảnh 2.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đồng, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: "Trong suốt những năm qua, nhờ có sự tạo điều kiện của cựu chiến binh Lê Viết Minh tôi đã có việc làm ổn định, có thu nhập để chăm lo cho cuộc sống gia đình".

Trong suốt cuộc đời mình, cựu chiến binh Lê Viết Minh luôn đau đáu khi nghĩ đến những người đồng đội đã hy sinh, còn nằm lại nơi núi cao, rừng thẳm. Ngay từ những năm 90, ông đã cùng một số đồng đội vào chiến trường Quảng Trị để tìm kiếm và cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ cho Sư đoàn 304. Ông và doanh nghiệp cũng đã tài trợ kinh phí để xây dựng chùa thờ liệt sĩ Sư đoàn 304 tại Khu tượng đài chiến thắng Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam, đài hương tưởng niệm đồng đội hy sinh tại cao điểm 105 Động Ông Do thuộc xã Hải Lệ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Người thương binh nặng nghĩa tình đồng đội - Ảnh 3.

Cựu chiến binh Lê Viết Minh luôn đau đáu khi nghĩ đến những người đồng đội đã hy sinh

Cựu chiến binh Lê Viết Minh luôn xem vùng đất đã cưu mang ông trong những năm tháng chiến tranh là quê hương thứ 2. Mỗi năm, ông đều dành thời gian, nhiều lần vào thăm đồng đội tại chiến trường xưa, hỗ trợ kinh phí từ 200-300 triệu đồng để cứu trợ thiên tai, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam cũng các gia đình thương binh, liệt sĩ tại quê nhà.

Cựu chiến binh Trịnh Đoàn Hùng, Chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 cho biết: "Anh Minh là trưởng ban liên lạc đơn vị, rất gương mẫu, trách nhiệm với anh em đồng đội. Chúng tôi luôn ủng hộ anh để có nhiều chuyến đi về chiến trường xưa thăm viếng đồng đội và làm nhiều việc có ý nghĩa".

Những tình cảm, hành động đầy ắp nghĩa tình và trách nhiệm mà doanh nhân - cựu chiến binh Lê Viết Minh dành cho đồng chí, đồng đội, cả những người còn sống và đã khuất thật đáng trân trọng.

Nguồn: Bản tin THNM/TTV