Nhân dân Thanh Hóa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết Độc lập

22:15 - 02/09/2020

(TTV) - N gày này 51 năm trước, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi về thế giới người hiền, để lại muôn vàn tiếc thương và niềm kính yêu cho toàn dân tộc Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ đã qua đi, nhưng hình ảnh vị cha già của dân tộc, vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi người dân đất Việt mỗi độ thu về.

 

Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ tại thành phố Thanh Hóa từ lâu đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân thành phố  và du khách thập phương, mỗi khi nhớ đến vị cha già của dân tộc. Sáng nay, trong dòng người đến đây dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đinh Trọng Thắng, một cựu chiến binh ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa vô cùng xúc động khi nhớ lại những ký ức thiêng liêng về Bác.

Cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân, dù già hay trẻ, dù ở giai tầng nào đều chung một tấm lòng yêu kính, biết ơn đối với sự hy sinh và những công lao to lớn của Người dành cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhớ Bác, ta càng thêm kính yêu Người, và càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Screenshot_3.png

75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 51 năm kể từ ngày Bác kính yêu từ biệt cõi trần, đất nước, quê hương vẫn kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, đạt được những thành tựu to lớn. Trong ngày vui mừng tết Độc lập, mỗi chúng ta đều nhớ về Bác, với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, nguyện mãi mãi khắc ghi và thực hiện lời dạy của người, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sáng vai cùng các cường quốc năm châu./.

Bản tin Thời sự tối TTV