Những cánh thư chúc mừng năm mới đến với nhà giàn DK1

09:13 - 14/01/2023

Cùng với những phần quà tết của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân gửi tới các chiến sĩ đảo xa và nhà giàn DK 1, còn có những món quà mộc mạc, giản dị nhưng rất ý nghĩa của các em học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến. Đó là những cánh thư, tấm thiệp chúc mừng năm mới do các em tự làm. Và, những món quà đặc biệt này đã tiếp thêm sức mạnh để những người chiến sĩ vững tay súng, bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa trùng khơi quanh năm chỉ có nắng mưa, bão tố, mỗi khi có đoàn công tác đến, những chiến sĩ nhà giàn DK1 lại hồi hộp đợi chờ. Khi đoàn công tác đã lên nhà giàn an toàn, những phần quà chứa đựng công sức của bao người cũng được chuyển đến tận tay các anh; trong số đó, có những món quà đặc biệt, là những lá thư mang hơi ấm từ đất liền.

Nâng niu bức thư của em Nguyễn Thị Thanh Thảo từ thành phố Yên Bái gửi đến, trung úy Đặng Văn Tiến, nhà giàn DK1/10 vô cùng xúc động, bởi những lời tâm sự trong thư không chỉ là lòng yêu thương, kính phục dành cho người lính biển, mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Những cánh thư chúc mừng năm mới đến với nhà giàn DK1  - Ảnh 2.

Những cánh thư chúc mừng năm mới đến với nhà giàn DK1  - Ảnh 3.

Trung úy Đặng Văn Tiến, Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân 

Trung úy Đặng Văn Tiến, Nhà giàn DK1/10- Tiểu đoàn DK1- Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân chia sẻ: "Nhiều khi cũng không ngờ các bé lại viết thư như người lớn được như vậy. Con mình cũng vậy và thấy các bé viết thư rất xúc động."

Đó là một trong hàng nghìn bức thư, cánh thiếp mà học sinh cả nước gửi tới chiến sĩ nơi đảo xa và nhà giàn DK1 nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023. Trước khi bắt đầu chuyến đi, Câu lạc bộ "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đã phối hợp với các trường học trong cả nước phát động phong trào viết thư cho chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Chỉ sau vài tháng, hàng nghìn lá thư của các em học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học đã được gửi về Câu lạc bộ, và sau đó theo các chuyến tàu vượt sóng đến với những người lính ở Trường Sa và các nhà giàn DK1.

Những cánh thư chúc mừng năm mới đến với nhà giàn DK1  - Ảnh 4.

Tuy các em chưa một lần được đặt chân đến nhà giàn DK1, nhưng mỗi lá thư, tấm thiệp chúc Tết mộc mạc của tuổi học trò đều thể hiện lòng khâm phục, biết ơn và sẻ chia với những khó khăn mà người chiến sĩ phải trải qua. Nhiều tấm thiệp được trang trí công phu, nét chữ đẹp… Không gì ấm áp bằng giữa muôn trùng sóng gió, người chiến sĩ nhận được bao tình cảm thương mến từ đất liền.  

Những cánh thư chúc mừng năm mới đến với nhà giàn DK1  - Ảnh 5.

Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng nhà giàn Dk1/10, Tiểu đoàn DK1 rất xúc động khi nhận được những món quà.

"Cánh thư vượt sóng" là hoạt động giàu ý nghĩa được phát động từ các trường học, với mong muốn mùa xuân của những chiến sĩ xa nhà ấm áp, trọn vẹn hơn, quê hương luôn ở bên người lính. Hoạt động này cũng giúp các em học sinh thêm hiểu và tự hào về biển đảo thiêng liêng - một phần máu thịt của Tổ quốc - nơi có các cán bộ chiến sĩ đang cống hiến những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp để canh giữ  biển trời, vì mùa xuân bình yên của đất nước.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 14/1/2023