Những điểm check-in "quên lối về" cùng mùa hoa tháng 5 ở Thanh Hóa

10:58 - 09/05/2019

(TTV) - Tháng 5 - tháng của ánh nắng vàng rực rỡ đã mở ra bầu trời hoa khoe sắc với bằng lăng tím mộng mơ, phượng đỏ nhuộm góc trời, muồng hoàng yến vàng rực rỡ... cũng là thời điểm để có những bức hình check-in đẹp nhất. Dưới đây là một số gợi ý địa điểm chụp ảnh cho các bạn.

 

Những bông hoa bằng lăng  nở bung nhuộm tím cả ngọn cây.

Những bông hoa bằng lăng tím biếc nở bung trên ngọn cây.

 

 Màu tím bằng lăng như vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người con gái.

Màu tím bằng lăng như vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Hải An (Làng ảnh xứ Thanh)

 

Bằng lăng cũng là một trong những loài hoa gây thương nhớ bất cứ ai mỗi khi ngắm nhìn.

Sắc tím lôi cuốn đến nỗi bất cứ ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Ảnh: Nguyễn Hải An (Làng ảnh xứ Thanh)

 

Hoa bằng lăng gợi nhớ về một thời học sinh mơ mộng đều  tiếc ngẩn người những năm tháng đã vụt qua…

Màu hoa tím biếc gợi nhớ về kỷ niệm mơ mộng một thời học sinh cắp sách tới trường. Ảnh: Nguyễn Hải An (Làng ảnh xứ Thanh)

Một số địa điểm check-in cùng hoa bằng lăng là: Đại Lộ Võ Nguyên Giáp (Phường Đông Vệ), Hồ Đồng Chiệc (phường Phú Sơn), Đại lộ Lê Lợi (phường Đông Hương), thị trấn Quảng Xương...

Cùng với bằng lăng, phượng vĩ cũng đã bắt đầu khoe sắc đỏ thắm, rực rỡ cả góc trời.

Cùng với bằng lăng, phượng vĩ cũng đã bắt đầu khoe sắc đỏ thắm, rực rỡ cả góc trời.

 

Loài hoa đỏ gắn với sự chia ly của tuổi học trò.

Những chùm phượng đỏ tươi trên tán cây xanh biếc.

 

 Loài hoa đỏ gắn với sự chia ly của tuổi học trò.

Nếu hoa bằng lăng được ví như vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ thì hoa phượng lại tượng trưng cho vẻ đẹp căng tràn sức sống. Ảnh: Công Phúc (Làng ảnh xứ Thanh)

 

Những cánh hoa rơi tạo thành tấm thảm đỏ trên con đường

Những cánh hoa rơi tạo thành tấm thảm đỏ trên con đường. Ảnh: Nguyễn Hải An (Làng ảnh xứ Thanh)

 

Những con đường thành phố Thanh Hóa tháng 5 dường như sống động hơn và làm mê đắm lòng người  bởi sự bung nở, căng tràn nhựa sống của nhiều sắc hoa...

Những con đường thành phố Thanh Hóa tháng 5 dường như sống động hơn, làm mê đắm lòng người bởi nụ cười rạng rỡ và sự bung nở, căng tràn nhựa sống của những sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Hải An (Làng ảnh xứ Thanh)

Để có những bức ảnh hoa phượng đẹp, các bạn có thể đến: Hồ Đồng Chiệc (phường Phú Sơn), Hồ Thành (phường Tân Sơn)...

Muồng hoàng yến kiêu sa, rực rỡ trong nắng hè Hà Nội. Hoa muồng hoàng yến thường nở từ tháng 5 đến tháng 7.

Muồng hoàng yến hay bò cạp vàng, osaka cũng là một trong những loài hoa đặc trưng của tháng 5. Những chùm hoa vàng ươm nổi bật trên nền xanh của lá cây. Loài hoa này thường nở từ tháng 5 đến tháng 7.

 

Muồng hoàng yến kiêu sa, rực rỡ trong nắng hè.

Muồng hoàng yến kiêu sa, rực rỡ trong nắng hè. Ảnh: Văn Tráng

 

Những cánh hoa mỏng manh, tươi tắn, khiến cho cả vùng không gian như bừng sáng.

Những cánh hoa mỏng manh, tươi tắn, khiến cho cả vùng không gian như bừng sáng. Ảnh: Công Phúc (Làng ảnh xứ Thanh)

Nếu yêu thích màu vàng thanh tao của hoa muồng hoàng yến, các bạn có thể đến các địa điểm: Hồ Đồng Chiệc (phường Phú Sơn), Đại lộ Cep (đoạn nối từ Bến xe Hoa Dũng đến Bệnh viện Nhi).

Cỏ đậu phộng là một trong những loại cỏ được sử dụng nhiều trong cảnh quan để trồng phủ nền trong công viên, sân vườn, trường học, đường phố… C

Cỏ lạc là một loài hoa nở quanh năm, nhưng vào tháng 5 nhiều nắng nên loài hoa này bung nở khoe sắc rực rỡ hơn.

 

Những bông hoa vàng li ti kết lại tạo thành tấm thảm hoa rực rỡ.

Những bông hoa vàng li ti kết lại tạo thành tấm thảm hoa lộng lẫy, dài tít tắp trên dọc tuyến đường Đại lộ Cep (đoạn nối từ Bến xe Hoa Dũng đến bệnh viện Nhi).

 

nắng vừa chín tới hoa dẻ đã lúc lỉu trên cành. Những chùm xanh non tơ theo nắng chín vàng lên khoe sắc. Giữa vô vàn sắc mầu kiêu sa và rực rỡ của vạn kiếp phù sinh trong cõi đất trời thì cái sắc vàng sẫm ấy rất dễ làm người ta liên tưởng đến mầu vàng phai của lá thu

Từng chùm hoa dẻ vàng lúc lỉu trên cành, tỏa ra thứ hương dịu dàng, quyến luyến. Loài hoa này thường mọc tự nhiên ở các vùng quê và các đồi, núi xứ Thanh.

 

Hoa chiều tím khẽ khàng rung rinh mỗi khi có cơn gió lướt qua.

Hoa chiều tím khẽ khàng rung rinh mỗi khi có cơn gió lướt qua.

 

Cùng đua sắc với những loài hoa khác, hoa chiều tím cũng

Cũng như hoa cỏ lạc, chiều tím nở hoa quanh năm. Vào tháng 5, những khóm hoa tím biếc cùng nhau đua nở. 

Hoa chiều tím được trồng rất nhiều trên các tuyến phố ở thành phố Thanh Hóa, nhưng rực rỡ nhất phải kể đến cổng làng trẻ em SOS (đường Lê Lai).

Người mẫu ảnh: Mai Nhung - Thúy Hằng - Trần Ngọc

Bài: Huyền Trang