Những người phụ nữ làm đẹp cho đường phố

21:10 - 08/03/2024

Mùng 8/3 là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ và dành cho họ những lời chúc mừng, những món quà và những bông hoa tươi thắm. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, khi mọi người đang nghỉ ngơi thì có không ít phụ nữ vẫn vất vả, miệt mài với công việc. Với họ 365 ngày đều như nhau, không có khái niệm ngày lễ, ngày Tết, 8/3, thậm chí đây còn là một ngày vất vả hơn so với những ngày thường.

Mùng 8/3 là ngày đặc biệt của những người phụ nữ nhưng đối với chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty Môi trường Bỉm Sơn thì ngày này cũng như bao ngày khác.

Những người phụ nữ làm đẹp cho đường phố- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Những ngày lễ, ngày Tết ngày nghỉ thì lượng công việc lên đến gấp 3 lần, chị em công nhân trong môi trường vẫn nhiệt huyết để hoàn thành nhiệm vụ".

Ba giờ sáng, khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, những công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu tất bật với công việc của mình. Để đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp, các công nhân môi trường được chia làm 4 ca kíp trực khác nhau.

Những người phụ nữ làm đẹp cho đường phố- Ảnh 2.

Chọn cho mình nghề lao công, chị Đặng Thị Lệ, Công nhân Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh môi trường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá cũng như nhiều chị em khác trong nghề vẫn ngày đêm không quản nắng mưa, giá rét, cần mẫn đẩy những chiếc xe đi khắp các ngõ ngách, phố phường để thu gom rác, làm sạch đường phố.

Những người phụ nữ làm đẹp cho đường phố- Ảnh 3.

Chị Đặng Thị Lệ, Công nhân Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh môi trường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá

Chị Đặng Thị Lệ, Công nhân Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh môi trường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá cho biết thêm: "Hàng ngày, chúng tôi phải tiếp xúc với nhiều loại rác thải, khói bụi độc hại, ô nhiễm. Đặc biệt, ngày lễ, ngày Tết rác nhiều vô kể, công việc khá vất vả. Dù vậy, chúng tôi luôn được ban giám đốc hợp tác xã động viên, quan tâm. Chúng tôi rất vui vì đã góp phần làm cho đường phố xanh sạch đẹp".

Từ khi phố phường còn nhộn nhịp đến lúc mọi người đã quây quần bên mâm cơm gia đình hay khi nhà nhà đã ngon giấc, những người phụ nữ công nhân môi trường vẫn âm thầm, tận tụy với công việc làm đẹp thành phố. Với họ, món quà lớn nhất chính là gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.


Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV