Thanh niên vùng giáo hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, các thanh niên Công giáo tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung đang nô nức đón chờ ngày hội tòng quân để được khoác trên mình màu xanh áo lính, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trong mùa tuyển quân năm nay, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung có 11 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 6 thanh niên công giáo thuộc giáo xứ Kẻ Rừa đã tình nguyện viết đơn đăng ký và trúng tuyển.

Thanh niên vùng giáo hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Cũng như nhiều thanh niên trong xã, sau khi tốt nghiệp THPT, tạm gác lại những cơ hội việc làm phía trước, Vũ Ngọc Anh quyết định nhập ngũ, với mong muốn được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường Quân đội, đồng thời cũng là để tiếp nối truyền thống của gia đình, bởi bố của Ngọc Anh từng là quân nhân phục vụ trong quân ngũ tại vùng 4 Hải Quân. Quyết tâm lên đường nhập ngũ của Ngọc Anh càng được nhân lên khi anh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình; sự động viên, khích lệ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con xóm đạo.

Thanh niên vùng giáo hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Trong những năm qua, tỉ lệ thanh niên công giáo tại huyện Hà Trung tham gia nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng cao, nhiều thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học. Có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với Hội đồng giáo xứ trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác hậu phương Quân đội, tổ chức thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, động viên các gia đình có con em nhập ngũ.

Với sự vào cuộc tích cực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, cùng ý thức trách nhiệm của công dân, tin tưởng rằng các thanh niên huyện Hà Trung hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức phấn đấu rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, niềm tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV