Thầy giáo là "mẹ hiền"

08:50 - 15/11/2022

Lâu nay chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những cô giáo mầm non chăm sóc, nuôi dạy trẻ, bởi thế, hình thành suy nghĩ mặc định đối với nhiều người rằng giáo viên mầm non phải là nữ. Tuy nhiên, đến với trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, mọi người sẽ bắt gặp những “thầy giáo - mẹ hiền”, họ làm tất cả những việc của “cô nuôi dạy trẻ” một cách chu đáo và luôn khiến trẻ vui vẻ, hạnh phúc.

Đây là năm thứ 26 kể từ khi thầy Vi Văn Dương bước chân vào nghề giáo và cũng ngần ấy năm thầy gắn bó với trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Cuộc sống nơi xã nghèo vùng cao nay đã nhiều đổi khác, nhưng tình cảm mà những thế hệ trẻ mầm non dành cho người thầy tận tụy này vẫn vẹn nguyên. Không chỉ dạy chữ cái, thầy Dương còn hát hay, múa giỏi chẳng kém những đồng nghiệp nữ. Lúc nào lớp học của thầy giáo Dương cũng rộn rã tiếng cười vui.

Thầy giáo là "mẹ hiền" - Ảnh 2.

Ngoài thầy Dương, trường Mầm non Thanh Quân còn có 3 giáo viên nam khác, trong đó 2 thầy dạy ở 2 điểm trường lẻ. Hiểu được nỗi vất vả của bà con và cả khao khát được đến trường của con trẻ vùng khó, các thầy luôn nỗ lực trong công tác dạy học, tự tay chăm sóc các bé từng bữa ăn, giấc ngủ, tranh thủ thời gian rảnh làm đồ chơi cho các con, soạn giáo án… Mỗi ngày trôi qua, các thầy càng yêu mến trẻ và gắn bó với nghề hơn.

Thầy giáo là "mẹ hiền" - Ảnh 3.

Thầy Hoàng Thanh Tình - Giáo viên trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thầy Hoàng Thanh Tình - Giáo viên trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Mới đầu vào nghề có 1 chút khó khăn. Nhưng sau dần mình quen thì cái gì mình cũng làm được, như cho trẻ ăn, trẻ ngủ… Cho các cháu quen ở trường cũng giống ở nhà. Tôi tin với chuyên môn nghiệp vụ này tôi cũng có thể làm được như các cô."

Vượt qua định kiến giới tính nghề nghiệp, những thầy giáo mầm non này đã dành hết thanh xuân để gắn bó với trẻ em vùng cao. Với các thầy, khi thật tâm yêu nghề, gắn bó với nghề, yêu trẻ thì không còn sự phân biệt giới tính. Các thầy rất ân cần khi chăm sóc trẻ, nhưng vẫn thể hiện vai trò của một người đàn ông mạnh mẽ, hào hiệp, không ngại gánh vác những việc nặng nhọc để đỡ đần đồng nghiệp nữ.

Thầy giáo là "mẹ hiền" - Ảnh 4.

Thầy giáo là "mẹ hiền" - Ảnh 5.

Bà Lương Thị Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Bà Lương Thị Hà - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Mầm non Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Khi thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc ví dụ cần trang trí sân khấu thì có các thầy. Đối với 4 thầy của trường rất khéo léo, rất nhiệt tình, tâm huyết. Ví dụ thầy Tình, đi dạy 26 năm rồi, khi còn khó khăn, thầy còn mang cả dầu gội đi tắm gội cho những bạn chưa sạch sẽ. Đó để thấy được sự tâm huyết của các thầy. Học sinh rất gần gũi với thầy. Các con thấy thầy là chạy theo."

Từng ánh mắt, nụ cười của trẻ thơ chính là động lực để những người thầy nuôi dạy trẻ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bám trường, bám lớp, ươm những mầm xanh trên non cao, cống hiến cho sự nghiệp trồng người xứ Thanh.