Ước mong mùa xuân

10:46 - 22/02/2024

Trong dòng chảy lịch sử, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc vẫn luôn được các thế hệ gìn giữ và phát huy. Điều đó phần nào được thể hiện qua các hoạt động thiện nguyện, mang niềm vui, sự sẻ chia ấm áp đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình neo đơn, là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn dành cho những chiếc lá chưa lành để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Chắp cánh ước mơ", Huyndai Thanh Hóa đã trao tặng học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 2 em nhỏ mồ côi trên địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa.

Cha mẹ mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo, hai em Trần Quang Anh (7 tuổi) và Trần Phương Nga (5 tuổi) hiện đang sống cùng ông bà tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Sau thời gian chữa bệnh cho bố mẹ 2 em, kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Nguồn thu nhập và chi tiêu chủ yếu dựa vào những đồng lương hưu và trợ cấp của ông bà. Nhằm san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống của gia đình cũng như hỗ trợ kinh phí để 2 em tiếp tục được đến trường, Huyndai Thanh Hóa đã dành tặng 2 em suất học bổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của Huyndai Thanh Hóa đối với gia đình 2 em nhỏ Quang Anh – Phương Nga trong dịp đầu xuân.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Tiến, Tổng Giám đốc Huyndai Thanh Hóa cho biết: "Huyndai Thanh Hóa chúng tôi xây dựng các chương trình thiện nguyện hằng năm để giúp đỡ các gia đình, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để các em thực hiện được ước mơ đến trường".

"Chắp cánh ước mơ" là dự án thiện nguyện do Công ty Huyndai Thanh Hóa tổ chức thực hiện, hướng đến đối tượng là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ... Có hàng chục em nhỏ trên địa bàn tỉnh đã được Huyndai Thanh Hóa hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, làm vơi bớt những thiệt thòi, để tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống …

Cùng với sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ các huyện, gia đình bà Trần Thị Tấm – một người con của quê hương quan họ đã dành nhiều tình cảm cho mảnh đất xứ Thanh. Năm nay, gia đình bà Tấm cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức một chuyến đi mang những yêu thương về với huyện Cẩm Thủy. Món quà tuy nhỏ nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui vì biết rằng tết này gia đình đã ấm áp hơn, những bữa ăn cũng được cải thiện để có một mùa xuân an lành, hạnh phúc.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 2.

Trong chuyến đi lần này, đoàn đã ghé thăm gia đình em Trần Thị Thùy Linh ở tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn. Trong gian nhà nhỏ hầu như chẳng có vật dụng gì đáng giá, đôi bàn tay của Linh thoăn thoắt đan những chiếc mi giả để kịp hoàn thành tiến độ sản phẩm gửi về cho công xưởng. Một ngày làm chăm chỉ cũng chỉ được 40.000 đồng, vì thế mà mùa xuân với em dường như còn ở rất xa.

Trong một căn nhà nhỏ khác, cô bé Như Quỳnh đang giúp bà dọn dẹp cửa hàng ăn sáng. Hầu hết những vị khách thường xuyên vào quán chỉ vì thấy thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình bà. Bố mất sớm, mẹ làm giáo viên mầm non ở xa ít khi về, không lâu trước đây lại mắc thêm căn bệnh u não, khó càng thêm cực, vì thế mọi sự chăm sóc, chi phí sinh hoạt đều dựa vào ông bà ngoại với quán hàng buổi sáng. Sau những giờ học trên lớp, Quỳnh luôn cố gắng giúp đỡ ông bà công việc nhà. Ngoài ra, em còn đi làm gia sư cho các em nhỏ. Quỳnh chỉ có một ước mơ giản dị đó là việc học hành không bị dở dang.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 3.

Em Lê Thị Như Quỳnh – Lớp 12, trường THPT Cẩm Thủy 1 chia sẻ: "Năm nay, em mong ước được đỗ vào một trường đại học yêu thích và thành công với con đường mình đã chọn".

Quan Hóa là địa bàn luôn phải đối mặt với tình trạng sạt lở, lũ quét. Trong mùa mưa bão năm trước, ngành giáo dục huyện Quan Hóa đã chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, nhiều trường bị sập, hư hỏng nặng. Với mong muốn được sẻ chia yêu thương và động viên các em nhỏ nhân dịp năm học mới, đoàn thiện nguyện của Vân Cong makeup Academi đã trao tặng nhiều suất quà cho các em học sinh tại điểm trường tiểu học xã Thành Sơn. 

Ước mong mùa xuân- Ảnh 4.

Ngoài những phần quà là đồ dùng học tập, đoàn thiện nguyện còn hỗ trợ mua tặng nhà trường 4 chiếc bảng thông minh được lắp đặt tại 4 lớp học chính. Những phần quà nhỏ nhưng thấm đượm bao yêu thương, chia sẻ, đùm bọc dành cho các bạn học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 5.

Những hoạt động từ thiện không chỉ lan tỏa trong cộng đồng các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mà còn được các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, những mầm non tương lai của đất nước nhiệt tình hưởng ứng.

VitaLita – "Sức sống" là Dự án tình nguyện phi lợi nhuận được thành lập lần đầu tiên vào tháng 05/2020 bởi một nhóm học sinh THPT trên địa bàn TP Thanh Hoá với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các em nhỏ trong quá trình thực hiện ước mơ. Ở mỗi điểm dừng chân, chuyến tàu VitaLita đã mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau, lan toả tình yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ, cùng niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp, đủ đầy hơn. Một trong những hoạt động nổi bật là giải chạy gây quỹ từ thiện mang tên "Happy Running 2023". Với quy mô tổ chức lớn, thu hút đông đảo vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia, sự kiện này đã quyên góp được số tiền hơn 47 triệu đồng nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quan Hóa bước vào năm học mới.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 6.

Tiếp nối thành công từ sự kiện Happpy Running 2023, hoạt động Back to School diễn ra ngay sau đó đã mang đến niềm vui, nụ cười cho các em nhỏ tại huyện Quan Hóa. Dự án Vitalita đã trao gạo, thực phẩm cho 89 hộ gia đình, tặng đồ dùng học tập thiết yếu cho 56 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân. Tổng giá trị các phần quà gần 30 triệu đồng, số tiền được quyên góp từ các nhà tài trợ và nhiều hoạt động gây quỹ từ thiện trước đó do Dự án VitaLita tổ chức.

Với các bạn học sinh Câu lạc bộ Green Humans D2T – DGE, Trường THPT Đào Duy Từ, những chuyến đi thiện nguyện, chia sẻ yêu thương đã giúp các em có cơ hội thêm hiểu, thêm yêu con người và mỗi vùng đất được đặt chân tới.

Ước mong mùa xuân- Ảnh 7.

Đây là năm đầu tiên các em được đích thân mang hơn 100 món quà là những cặp sách mới, sữa hộp, bánh kẹo, quần áo ấm và những chiếc chăn bông… tới cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Như Xuân. Mong rằng những món quà ấy sẽ giúp các em nhỏ nơi đây được sưởi ấm khi gió lạnh về.

Nhen lên nụ cười, sẻ chia vòng tay ấm áp, yêu thương sẽ giúp các em có thêm nghị lực, tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện trở thành người có ích. Có lẽ ai cũng đều ước mong nối dài thêm những mùa yêu thương như thế, để học sinh vùng cao bớt đi những nhọc nhằn, và những ước mơ được chắp cánh bay cao.

Nguồn: Chuyên mục Văn hoá nghệ thuật/TTV