Ươm chữ nơi đỉnh trời

21:47 - 05/09/2023

Trong không khí tựu trường tưng bừng, rộn rã trên cả nước, đâu đó, trên những đỉnh non cao của xứ Thanh, có những lễ khai giảng rất đơn sơ, giản dị. Ở nơi đó, các thầy giáo, cô giáo không quản ngại khó khăn, từng ngày ươm mầm con chữ cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Và sau đây là câu chuyện cảm động về sự học của cô và trò tại điểm trường mầm non bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày khai trường của cô và trò điểm trường mầm non Kéo Té rất đơn sơ, giản dị, nhưng vẫn được các cô giáo tổ chức trang trọng nhất có thể, để các em học sinh được hưởng không khí tựu trường.  

Ươm chữ nơi đỉnh trời - Ảnh 2.

Kéo Té là một trong những bản Mông xa nhất của xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Phòng học xuống cấp nên cô trò phải dạy và học trong nhà công vụ. Ở đây, cô giáo vừa dạy chữ, vừa dạy múa hát, vừa kiêm luôn người trông trẻ.

Ươm chữ nơi đỉnh trời - Ảnh 3.

Cô giáo Phan Thị Mấy, Giáo viên điểm trường Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Cô giáo Phan Thị Mấy, giáo viên điểm trường Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Lớp chỉ có 13 cháu, ở cả 3 độ tuổi nên việc dạy và học khá khó khăn".

Ở Kéo Té, đa phần cha mẹ học sinh đều đi làm ăn xa, những đứa trẻ thường được giao cho ông bà chăm sóc. Cuộc sống khó khăn, nên sự học ít được đồng bào xem trọng. Mỗi khi bước vào năm học mới, giáo viên cắm bản phải đến từng gia đình vận động cho trẻ đến trường.

Nhờ sự nỗ lực của các cô giáo, điểm trường mầm non Kéo Té mỗi ngày vẫn ríu rít tiếng trẻ thơ.

Ươm chữ nơi đỉnh trời - Ảnh 4.

Cô giáo Phan Thị Mấy, Giáo viên điểm trường Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm: "Tôi ước mơ được trở thành giáo viên, đem cái chữ đến với đồng bào dân tộc mình. Bây giờ ước mơ của tôi đã thành sự thật". 

Ươm chữ nơi đỉnh trời - Ảnh 5.

Bằng tâm huyết và lòng tận tụy, các giáo viên như cô Phan Thị Mấy từng ngày lặng lẽ ươm mầm sự học trên những đỉnh non cao gian khó.

Ươm chữ nơi đỉnh trời - Ảnh 6.

Để rồi, từ nơi núi rừng biên viễn, những đứa trẻ sẽ dần lớn lên, đem tri thức và khát vọng của mình xây dựng bản làng ấm no… 

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV